Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dìm cá xuống nước để nó chết đuối

Một kiều nữ tóc vàng yêu thanh niên nông thôn. Trung thu năm ấy, chàng đưa nàng về quê để ra mắt cha, mẹ.

Để kiểm tra khả năng nữ công gia chánh của thiếu nữ, bà mẹ nói: "Cháu bắt con cá trong xô rồi nấu món canh cá nhé".

Thấy cô gái có vẻ chần chừ khi cầm con cá, bà mẹ hỏi: "Cháu đã biết việc đầu tiên cần làm là gì chưa?".

"Dạ đương nhiên cháu biết ạ. Việc đầu tiên là dìm con cá xuống nước cho nó chết rồi mổ thôi", cô gái nói với vẻ rất tự tin.

Lý do gái tóc vàng đánh võng

Cảnh sát chặn chiếc xe của một cô gái tóc màu vàng rực và hỏi: "Tại sao cô lái xe chao đảo trên đường?"

 

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm