Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

HLV Wenger muốn đưa Kaka về Emirates, Valencia xác nhận việc bán Mata cho Chelsea, "Man City của Nga" muốn mua Alves, Raul "chung tình" với Schalke và Mourinho quyết không xin lỗi Barca là những tin chính sáng nay.

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

HLV Wenger muốn đưa Kaka về Emirates, Valencia xác nhận việc bán Mata cho Chelsea, "Man City của Nga" muốn mua Alves, Raul "chung tình" với Schalke và Mourinho quyết không xin lỗi Barca là những tin chính sáng nay.

HLV Wenger đưa Kaka vào tầm ngắm

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

Chỉ kiếm được một điểm sau hai vòng đấu đầu tiên của Premier League 2011/12 (hòa Newcastle, thua Liverpool), tham vọng vô địch của Arsenal đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Để sớm đưa đội bóng trở lại với đúng vị thế đại gia của mình, HLV Wenger không còn cách nào khác là tính tới phương án móc hầu bao tăng cường nhân sự. Mục tiêu mới nhất vừa lọt vào “mắt xanh” của vị chiến lược gia người Pháp là ngôi sao đang bị thất sủng tại Real Madrid – Kaka.

Kaka hiện tại vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao nên không thể cạnh tranh nổi với những Xabi Alonso, Sami Khedira, Nuri Sahin hay Mesut Ozil để có được một suất đá chính. Bản thân HLV Mourinho từng hết lời ca ngợi ngôi sao người Brazil nhưng giờ ông cũng đã cạn lòng tin. Ở thời điểm hiện tại Arsenal đang khá rủng rỉnh tiền bạc (thu về từ việc bán hàng loạt ngôi sao như Clichy, Fabregas…) nên cơ hội để họ thực hiện thương vụ này là rất khả thi. Tuy nhiên, để có được Kaka, “Pháo thủ” sẽ phải cạnh tranh với không ít “đại gia” như AC Milan, Chelsea, PSG.

Chelsea đã có Juan Mata

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

Valencia vừa chính thức lên tiếng xác nhận việc bán Juan Mata cho Chelsea. “Valencia và Chelsea đã đạt được thỏa thuận về việc chuyển nhượng Juan Mata. Chỉ cần Mata thông qua điều khoản cá nhân và vượt qua được kỳ kiểm tra y tế là thương vụ này sẽ được hoàn tất”, thông báo trên website chính thức của Los Che.

Valencia và Chelsea không tiết lộ cụ thể về giá trị chuyển nhượng Juan Mata, tuy nhiên, theo giới thạo tin Anh, để có được ngôi sao người Tây Ban Nha, đội bóng chủ sân Stamford Bridge đã phải chi ra 30 triệu Euro. Mata là tân binh thứ tư của Chelsea trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay, sau Oriol Romeu, Thibaut Courtois và Romelu Lukaku.

“Man City của Nga” muốn mua Alves

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

Nhờ tiềm lực tài chính “khủng” của những ông chủ người Qatar, CLB Anzhi đang làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng mùa hè. Sau khi hoàn tất việc mua Samuel Eto’o từ Inter, “Man City của Nga” lại hướng ánh mắt tới Daniel Alves.

Dù Alves đang là một mắt xích quan trọng của Barca, CLB Anzhi vẫn hi vọng sẽ có được ngôi sao người Brazil nhờ việc đưa ra lời đề nghị lên tới 35 triệu Euro. Ngoài ra, “Man City của Nga” cũng sẵn sàng chi cho Alves mức lương 15 triệu Euro/mùa nếu anh chịu tới xứ bạch dương chơi bóng.

CLB Anzhi đang tung tiền với hi vọng sẽ thống trị bóng đá Nga. Hiện tại trong đội hình của CLB này có khá nhiều cầu thủ danh tiếng như Roberto Carlos, Jucilei, Diego Tardelli, Mbark Boussoufa, Balazs Dzsudzsak hay Yuri Zhirkov.

“Chúa nhẫn” chung tình với Schalke

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

Đã 34 tuổi, bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, thế nhưng Raul vẫn là một cái tên khá “hot” trên thị trường chuyển nhượng, nhận được lời mởi chào hấp dẫn từ Malaga, Blackburn và vài đội bóng có tiếng khác.

Được săn đón gắt gao, tuy nhiên, Raul không hề muốn ra đi. Cựu ngôi sao của Real vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục gắn bó với Schalke. “Tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi sẽ gắn bó với Schalke cho tới khi hết hạn hợp đồng. Ở Schalke tôi cảm thấy như ở nhà vậy”, “Chúa nhẫn” nói như đinh đóng cột.

Mourinho quyết không xin lỗi Barcelona

Điểm tin sáng 22/8: Arsenal tính chiêu mộ Kaka

Sau khi Marcelo phải nhận thẻ đỏ vì cố tình triệt hạ Fabregas, trận lượt về Siêu Cup Tây Ban Nha đã trở nên nóng bỏng, cầu thủ hai đội lao vào nhau đòi nói chuyện bằng tay chân. Không những không can ngăn các học trò, Mourinho còn nhảy vào tham chiến, có hành động chọc tay vào mắt của trợ lý HLV Tito bên phía đối phương.

Hành động của Mourinho khiến dư luận bất bình. Tuy nhiên, bất chấp sức ép rất lớn, vị chiến lược gia người Bồ vẫn kiên quyết không đưa ra lời xin lỗi. “Không bao giờ có chuyện Mourinho xin lỗi Barca” – người phát ngôn của Mourinho tuyên bố.

Lâm Anh

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm