Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Diego Costa xứng đáng nhận 2 thẻ đỏ vì vào bóng thô bạo

Diego Costa liên tục có hành vi chơi xấu cầu thủ Liverpool, tuy nhiên, chân sút của Chelsea lại không phải nhận bất kỳ thẻ phạt nào từ trọng tài chính Michael Oliver.


Phút 12 trong trận bán kết lượt về Cúp Liên đoàn giữa Chelsea và Liverpool, tiền đạo Diego Costa có pha bóng rất đáng lên án.
Diego Costa giẫm thẳng vào cổ chân của tiền vệ Emre Can trong một tình huống tranh chấp. Tuy nhiên, trọng tài Michael Oliver lại không rút thẻ để cánh cáo chân sút của Chelsea
Theo đánh giá của cựu trọng tài Graham Poll, hành vi của Costa xứng đáng nhận thẻ đỏ.
Tình huống diễn ra ngay trước mắt HLV Jose Mourinho.
Sau khi bị Emre Can phản ứng, tiền đạo người Tây Ban Nha còn hùng hổ lao vào đòi ăn thua đủ.
Hai cựu danh thủ Jamie Redknapp và Thierry Henry cũng đồng ý với quan điểm của trọng tài Poll rằng, Diego Costa xứng đáng bị tước quyền thi đấu trong tình huống này.
Phút 23, Diego Costa tiếp tục gây tiếng xấu khi giả vở ngã hòng kiếm penalty cho Chelsea.
Trọng tài chính Michael Oliver đã không mắc lừa cựu tiền đạo Atletico, song ông vua áo đen cũng không rút thẻ trong tình huống này.
Trong khi đó, các chuyên gia nhận định Costa xứng đáng nhận thẻ.
HLV Jose Mourinho phản ứng khi trọng tài không cho Chelsea hưởng quả penalty trong hiệp 1.
Những phản ứng của "Người đặc biệt" bị xem là vô lý vì các cầu thủ Liverpool không hề mắc lỗi với Diego Costa.
Phút 55, Diego Costa một lần nữa qua mặt trọng tài chính khi giẫm thẳng vào mu bàn chân của Martin Skrtel.
Cựu trọng tài Graham Poll đánh giá, Costa cũng xứng đáng nhận thẻ đỏ trong tình huống này.

Chelsea vào chung kết sau 120 phút căng thẳng với Liverpool

Chelsea thắng tối thiểu 1-0 trước Liverpool nhờ pha đánh đầu ghi bàn của hậu vệ Ivanovic ở phút 94 trong trận bán kết lượt về League Cup với 9 thẻ vàng dành cho cầu thủ 2 đội.

Tiểu Minh

Ảnh: Daily Mail

Bạn có thể quan tâm