Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Di Maria nhổ nước bọt vào mặt đối thủ

Ngôi sao của PSG có hành động vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng tránh dịch bệnh tại Ligue 1.

Trận đấu giữa PSG và Marseille thuộc vòng 3 Ligue 1 kết thúc với hàng loạt bê bối liên quan đến cầu thủ hai đội. Trung vệ Alvaro Gonzalez muốn đòi công bằng vì bị Angel Di Maria nhổ nước bọt vào mặt.

Máy quay phát hiện Di Maria đã "phun mưa" về phía cầu thủ Marseille. Đây là hành động vi phạm nghiêm trọng quy tắc phòng tránh dịch bệnh của ban tổ chức Ligue 1. Thậm chí, Di Maria từng bị phát hiện dương tính với nCoV.

Alvaro yêu cầu trọng tài sử dụng VAR để xác định hành động của Di Maria. Tuy nhiên, cầu thủ đội chủ nhà không phải chịu án phạt nào.

Di Maria nho nuoc bot vao mat doi thu anh 1

Ngôi sao người Argentina có nguy cơ nhận án phạt nặng.

Bản thân Alvaro cũng đang vướng vào vụ rắc rối liên quan đến phân biệt chủng tộc với Neymar. Trên mạng xã hội, ngôi sao thuộc biên chế PSG cho biết: "Tôi chỉ hối hận khi không đấm vào mặt tên khốn đó".

Phát biểu sau trận đấu, Alvaro phủ nhận mọi cáo buộc từ đối thủ: "Sự nghiệp của tôi hoàn toàn trong sạch và không có chỗ cho phân biệt chủng tộc. Đôi khi bạn cần học cách chấp nhận thất bại. Ba điểm hôm nay thật tuyệt vời".

Thất bại trước Marseille là trận thua thứ 2 liên tiếp của PSG ở mùa giải 2020/21. Trước đó, nhà đương kim vô địch cũng phải nhận thất bại với tỷ số 0-1 trước Lens.

Neymar phô diễn kỹ thuật trước các cầu thủ Marseille Bên cạnh thẻ đỏ phải nhận vào cuối trận thua Marseille rạng sáng 14/9 (giờ Hà Nội), ngôi sao người Brazil còn thu hút sự chú ý với những pha qua người tinh quái.

Neymar: 'Tôi tiếc vì không đấm vào mặt gã đó'

Tiền đạo người Brazil tố Alvaro Gonzalez của Marseille có lời lẽ phân biệt chủng tộc trong trận đấu thuộc vòng 3 Ligue 1 vào rạng sáng 14/9 (giờ Hà Nội).

Tuấn Nguyên

Bạn có thể quan tâm