Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đi lính vì sợ vợ

Buổi tối mát mẻ, hai chàng lính gác đứng trước cổng một căn cứ quân sự. Chàng gầy muốn giết thời gian nên nói chuyện với chàng tóc xoăn.

"Vì sao cậu tự nguyện tòng quân?", chàng gầy hỏi.

"À, tại tớ độc thân, muốn khám phá những vùng đất mới và quan trọng nhất là tớ thích chiến tranh", chàng tóc xoăn trả lời.

Thấy chàng gầy có vẻ trầm ngâm, chàng tóc xoăn hỏi lại :"Vậy lý do cậu nhập ngũ là gì?".

"Ồ, tớ khác cậu. Tớ đã có vợ, nhưng tớ yêu hòa bình nên vào quân đội là cách duy nhất để trốn khỏi những cơn tam bành của vợ", chàng gầy đáp.

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm