Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lính không được phép sợ chết

Rảnh rỗi, viên sĩ quan đi dạo một vòng quanh doanh trại vào buổi tối. Đột nhiên ông thấy một tân binh đang nhấm rượu với lạc rang.

Khi viên sĩ quan tới gần, tân binh vẫn không biết và tiếp tục tu rượu. Cố gằng kiềm chế cơn giận, viên sĩ quan hỏi:

"Anh tên gì?".

"Dạ, Nicolas Adam, thưa ngài".

"Cậu biết rất nhiều người trên thế giới chết vì uống rượu, đúng không?".

"Tất nhiên tôi biết, thưa ngài".

"Vậy sao cậu vẫn uống?".

"Một người lính không được sợ chết, thưa ngài".

Bảo Bình (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm