Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đèn trời xuống phố

“Đèn trời xuống phố” xuất hiện như một cách san sẻ niềm vui nhỏ bé với những đứa trẻ không có đèn giấy để khoe với ông trăng tròn…

Đèn trời xuống phố

“Đèn trời xuống phố” xuất hiện như một cách san sẻ niềm vui nhỏ bé với những đứa trẻ không có đèn giấy để khoe với ông trăng tròn…

Chạm vào ước mơ…

Đó là một đêm vô cùng đặc biệt, có tên là “Đèn trời xuống phố” được tổ chức cuối tháng 9 vừa qua ở Nhà Văn hóa Sinh viên TP HCM. Những vị “sứ giả” đưa đèn trời trên cao xuống phố ấy là nhãn hàng Orion và VTB Group, mang lại những niềm vui giản dị cho 250 trẻ em lang thang, cơ nhỡ, mồ côi trên toàn địa bàn TPHCM. “Đèn trời xuống phố” còn gây quỹ để trao tặng gần 3000 phần quà cho các mái ấm, nhà mở ở Cần Giờ, Tây Ninh, Đồng Tháp…

Đèn trời xuống phố

Gọi là đặc biệt vì thật lạ là đêm ấy trăng trên cao sáng lắm. Ánh sáng nhẹ nhàng như phản chiếu những hình ảnh từ trong ký ức. Đó là những hoài niệm đẹp về những đứa trẻ chúng tôi náo nức mua những chiếc lồng đèn tre đủ màu sắc và hình dáng, rồi kéo nhau ra sân cùng phá cỗ những miếng bánh thật ngon...

Rồi chợt nặng lòng khi biết đâu đó không ít những bạn nhỏ cùng trang lứa như chúng tôi chỉ biết đứng nhìn bạn bè xách lồng đèn thắp nến sáng trưng mà mơ ước, chỉ biết nhìn người ta ăn bánh và trò chuyện cùng nhau trong một mái nhà mà tủi thân….

Đêm trăng ấm áp nhất…

Đèn trời xuống phố

Chia sẻ những cảm giác ấy, “Đèn trời xuống phố” xuất hiện như một cách san sẻ niềm vui nhỏ bé với những đứa trẻ không có đèn giấy để khoe với ông trăng tròn…

Đó là một ngày hội với rất đông các bạn nhỏ kém may mắn. Các em cười cùng nhau, cùng nhau thắp những cây nến bé xíu cắm vào đèn giấy. “Đèn trời xuống phố” không chỉ là một đêm hội đến và đi, mà còn mang ý nguyện muốn đem đến niềm vui, hạnh phúc và tiếng cười đến với trẻ thơ ở khắp nơi…

Vừa nhận được quà tặng là chiếc đèn, một đứa bé vụt chạy đi. Bỗng em vấp ngã, gương mặt nhăn nhó vì đau. Em suýt khóc. Từ xa, nhiều bạn nhỏ ùa đến, nâng người bạn của mình đứng dậy. Có bé chia bớt cho bạn một cây nến. Rồi những cái đầu tóc vàng hoe vì cháy nắng chụm vào nhau, cùng thắp nến…. Có mấy ai biết rằng trước kia những đứa bé ấy sẵn sàng gây hấn nhau, tranh giành nhau vì miếng cơm manh áo. Nhưng dưới những đốm sáng lấp lánh của ngọn nến yêu thương, những tình cảm thật nhất đã được thắp sáng…

Trước mắt tôi, hình ảnh hàng trăm đứa bé, bán vé số có, đánh giày cũng có, học sinh nhà nghèo cũng có… em nào cũng đen đúa, ăn mặc xốc xếch; nhưng khi cầm trên tay gói quà màu đỏ thì trăm đứa như một, đều ánh lên tia hạnh phúc rạng rỡ, tiếng cười tiếng nói chan hòa!

Orion Food Vina là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư Hàn Quốc. Là tập đoàn có nhà máy sản xuất bánh ngọt lớn được xây dựng tại Việt Nam. Sự có mặt này vừa góp phần làm phong phú thêm thị trường bánh ngọt hiện nay và giúp người tiêu dùng có điều kiện sử dụng bánh ngọt chất lượng cao, như: Choco-pie, O'Star, Custas...

PV

Theo Bưu điện Việt Nam

Theo DV

Bạn có thể quan tâm