Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đèn lồng sáng rực trong lễ tưởng niệm vụ ném bom ở Nagasaki

Hôm 9/8, người dân thắp hàng nghìn đèn lồng giấy để tưởng niệm 74.000 người thiệt mạng khi bom nguyên tử "Fat Man" rơi xuống thành phố Nagasaki cách đây 70 năm.

Mọi người thắp đèn lồng trong một buổi lễ cầu nguyện ở Công viên Hòa bình Nagasaki để tưởng nhớ tới các nạn nhân thiệt mạng khi Mỹ ném bom nguyên từ xuống thành phố Nagasaki ngày 9/8/1945, Daily Mail đưa tin. Ảnh: EPA
Dòng người dự buổi cầu nguyện đi qua khu vực thắp đèn lồng giấy ở công viên. Trước vụ ném "Fat Man" 3 ngày, Mỹ đã thả quả bom "Little Boy" xuống thành phố Hiroshima, cướp sinh mạng của 140.000 người. Hai vụ thả bom là trường hợp đầu tiên và duy nhất mà con người sử dụng bom nguyên tử để tấn công dân thường. Sau sự việc, Phát xít Nhật đầu hàng quân Đồng Minh ngày 15/8/1945.Ảnh: EPA
Trẻ em tìm đèn lồng mà tự tay chúng thắp trong buổi lễ. Một số nhà sử học cho rằng nếu Mỹ phải tấn công vào lãnh thổ Nhật Bản, số người thương vong sẽ lớn hơn so với số người chết do hai quả bom nguyên tử gây ra. Nhiều người khác lại cho rằng chính phủ Mỹ không cần phải sử dụng tới bom nguyên tử vì việc phát xít Nhật đầu hàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Ảnh: EPA
Một thiếu nữ chụp ảnh những chiếc đèn lồng tại Công viên Hòa Bình Nagasaki. Sumitery Taniguchi, một trong số 10.000 người sống sót sau vụ ném bom, mang  nhiều vết sẹo trên cơ thể suốt 70 năm. Quả bom với 5 tấn phóng xạ plutonium nổ cách đảo Kyushu, nơi Taniguchi sinh sống khoảng 500 m khi ông 16 tuổi. Ảnh: AP
Một cậu bé cầu nguyện cho các nạn nhân trong thảm họa ném bom kinh hoàng. Hôm 6/8, Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết, các bác sĩ vẫn đang điều trị cho hàng nghìn nạn nhân phải chịu ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe do phóng xạ. Ảnh: Reuters
Những nhà tổ chức chiếu hình ảnh minh họa quả bom "Fat Man" rơi xuống thành phố Nagasaki cách đây 70 năm. "Sau những thảm kịch đất nước Nhật Bản trải qua với thảm họa bom nguyên tử, chúng ta có trách nhiệm xây dựng một thế giới không có vũ khí hạt nhân", Thủ tướng Shinzo Abe phát biểu trước đám đông. Theo ông  Abe, Nhật bản sẽ trình một giải pháp mới để xóa bỏ vũ khí hạt nhân lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào cuối năm nay. Ảnh: Reuters
Máy chiếu phóng hình ảnh về đám mây hình nấm sau vụ nổ lên mặt trước của Nhà thờ Urakami. Vụ ném bom hạt nhân phá hủy nhà thờ vào tháng 8/1945. Người Nhật dựng lại nhà thờ 4 năm sau đó. Ảnh: Reuters
Trẻ em thả bóng bay hình chim bồ câu, biểu tượng của hòa bình, trong một buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày Mỹ ném bom xuống thành phố Nagasaki. Ảnh: Reuters



Nguyễn Thái

Bạn có thể quan tâm