Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đêm chia tay đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Hồng Nhung cất giọng hát đầu tiên "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", sau đó là Evis Phương, rồi cả không gian tràn ngập tiếng hát và nước mắt.

Đêm chia tay đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Hồng Nhung cất giọng hát đầu tiên "Tôi ơi đừng tuyệt vọng", sau đó là Evis Phương, rồi cả không gian tràn ngập tiếng hát và nước mắt.

Lá thư tay mà Huỳnh Phúc Điền để lại đã viết rằng muốn nghe tất cả các anh em, bạn bè nghệ sĩ thân thiết hát cho anh nghe ca khúc "Tôi ơi, đừng tuyệt vọng" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Các nghệ sĩ đồng thanh cất tiếng hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Tối qua 3/7, rất nhiều anh em nghệ sĩ ở Sài Gòn có mối thân tình với Huỳnh Phúc Điền và đã từng cộng tác với đạo diễn đã đến chia tay anh. Theo lời của đạo diễn Đinh Anh Dũng, thì đây là một buổi chia tay thân mật, giống như tiễn một người bạn chứ không có gì ghê gớm cả. Còn biên tập viên Huyền Thanh (Đài TNND TPHCM) nói rằng: "Một cuộc chia tay đúng nghĩa chứ không phải live show ca nhạc như một số báo chí đã đưa tin".

Đa số bạn bè đến đã được nhắc trước nên mặc đồ trắng, vì trước nay đạo diễn vẫn thích màu trắng nên muốn đám tang của mình cũng ngập tràn màu trắng. Đạo diễn Đinh Anh Dũng cũng cho biết toàn bộ anh em đã làm hết những gì có thể mà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền gửi gắm trước khi nhắm mắt. Đinh Anh Dũng cũng đọc lá thư mà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền viết lại bằng thư tay, rằng muốn nghe tất cả các anh em, bạn bè nghệ sĩ thân thiết hát cho anh nghe ca khúc Tôi ơi, đừng tuyệt vọng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Hồng Nhung cất giọng trước tiên, sau đó là Evis Phương và cả không gian tràn ngập tiếng hát và nước mắt.

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Nến được xếp thành hình trái tim

Những người gửi gắm lời chào cuối với đạo diễn có nhạc sĩ Lê Quang vừa bay từ Mỹ về lúc chiều, ca sĩ Hương Lan trở về từ hải ngoại. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Hồng Ngọc đều gửi những lời nhắn qua điện thoại, còn riêng bài thơ của Mỹ Tâm - Anh đi đã được ngâm ngay trong đêm.

Xung quanh đèn vụt tối, chỉ có những ánh nến trắng, những vòng hoa trắng và dải lụa trắng, 1 phút mặc niệm để tưởng nhớ anh, người đạo diễn tài hoa mà bạc mệnh. Tất cả những người có mặt tại buổi “chia tay” đó đều không giấu nổi nước mắt dù có cứng rắn như nhạc sĩ Lê Quang hay đạo diễn Đinh Anh Dũng, Nguyễn Tranh….

Xúc động nhất là khi người cha già của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền nói lời chào vĩnh biệt đứa con trai yêu dấu. Ông kể nhiều về những kỷ niệm thơ ấu của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, đặc biệt chi tiết anh mồ côi mẹ từ khi mới gần 2 tuổi khiến mọi người ngỡ ngàng. Ông cũng thấy tiếc vì đã không đến nhanh hơn để được gặp con trai lần cuối cùng khi anh từ bệnh viện trở về nhà….

Thật khó để diễn tả bằng lời về buổi “chia tay” khó khăn nhất đối với những người ở lại… Nhạc sĩ Lê Quang nói rằng đạo diễn Huỳnh Phúc Điền không ra đi, anh đã trở về… Hãy tin như vậy!

Hồng Nhung: ''Huỳnh Phúc Điền đã sống xứng đáng''

Cô ca sĩ đã cộng tác với người đạo diễn tài hoa này khi cả hai còn chưa nổi tiếng cũng bàng hoàng khi đang trên đường từ Mỹ về thì nghe tin dữ. Chị đã tâm sự với Zing.

- Chị biết tin về sự ra đi của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền khi nào?

- Tôi vừa đáp xuống sân bay Hong Kong trên đường về thì nghe điện thoại báo tin anh Điền đã qua đời. Trước đó, tôi tới thăm anh ở bệnh viện. Điền đã yếu lắm, nước da đã vàng vọt, nhưng tinh thần vẫn tỏ ra vững vàng. Bạn bè vây quanh, thương anh mà nghẹn ngào, nhưng Điền thì vẫn cười vui, còn cầm tay tôi giễu: “Tay Bống hồng hào thế, nhìn tay anh vàng ghê không?” Lưu diễn ở Mỹ, tôi vẫn gọi điện hỏi mẹ Mai tôi và anh Đoàn Minh Tuấn hay vào thăm anh Điền. Ngày trước khi lên máy bay, tôi còn thấy vui vui vì nghe anh Điền đã đứng lên đi lần lần ngoài hành lang rồi…

- Vậy lúc đó chị phản ứng ra sao?

- Tôi cảm thấy hụt hẫng và không muốn tin rằng mình đã vĩnh viễn mất đi một người bạn, một người đồng nghiệp.

- Chị cũng là người đồng hành cùng anh Điền qua Singapore mổ, và anh Điền cho biết, chính chuyến đi có chị làm anh ấy thấy cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Chị nhớ lại những ngày đó thế nào?

- Chúng tôi hy vọng có bạn bè vây quanh, anh sẽ khuây khỏa hơn và không tập trung nhiều vào nỗi lo âu trước ca đại phẫu. Thực tế là, nếu có âu lo thì anh đã không hề thể hiện gì. Điền rất lạc quan, vui vẻ, còn lập kế hoạch cùng nhau đi dự liên hoan do đám sinh viên cùng anh em nghệ sĩ ở Singapore tổ chức cho anh ngay đêm trước khi mổ. Chính anh là người đã tạo không khí cho chuyến đi giống như là chúng tôi đang cùng vui chung một chuyến du lịch vậy! Sau ca mổ, chúng tôi thăm anh trong phòng hậu phẫu. Vẫn còn thuốc mê, mắt mở chầm chậm, quanh người đầy những dây, ống thuốc… mà Điền còn hài hước, trêu tôi với ông bác sĩ của anh. Tôi sẽ không bao giờ quên kỷ niệm về chuyến đi ấy. Nó nhắc nhở tôi rằng trong những lúc khó khăn, gian truân nhất, người ta càng xích gần đến nhau hơn. Tôi còn giữ lại vài đoạn video quay trong chuyến đi, mà giờ xem lại, thấy nhớ Điền khôn xiết! Tôi học được ở anh tinh thần lạc quan, tình yêu và sự biết ơn cho từng ngày được sống.

- Có dự định nào với đạo diễn Huỳnh Phúc Điền mà chị chưa thực hiện được không?

- Có một cái Tết chúng tôi tụ tập rất đông đủ ở nhà tôi. Mẹ Mai đãi nhiều món ngon mà trong đó Điền thích nhất món canh măng Hà Nội ăn với bún. Anh hẹn đi hẹn lại Tết sau nhớ nấu món này, mà phải nấu nhiều hơn, vì lần rồi ít quá, ăn chưa đã. Chỉ có đơn giản bấy nhiêu mà sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Huỳnh Phúc Điền vẫn luôn nở nụ cười lạc quan trong những ngày sang Singapore trị bệnh.

- Sự ra đi quá trẻ của đạo diễn cho chị suy nghĩ gì?

- Đến sự vô thường của đời sống và cái chết. Ai có thể biết được còn bao nhiêu ngày sống tươi đẹp trước mắt hoặc bao giờ sẽ phải ra đi. Nhưng vì thế mà ta có thể làm cho mỗi ngày sống có ý nghĩa, có niềm vui và chia niềm vui ấy cho những người xung quanh, như là Phúc Điền đã làm. Ngay cả trong hai năm cuối cùng của cuộc đời mình, khi phải chống chọi với bệnh tật, trải qua những cuộc phẫu thuật, những đợt hóa trị, Điền vẫn lạc quan, vẫn sáng tạo, làm việc hăng say, cho ra những chương trình nghệ thuật hay cho đời. Ai cũng tiếc cho Điền phải ra đi quá sớm, nhưng nếu đây là định mệnh thì anh cũng đã sống xứng đáng với những năm tháng của mình. Tôi thương tiếc Huỳnh Phúc Điền như một người bạn, người đồng nghiệp, và chia sẻ nỗi buồn với vợ và hai con nhỏ của anh, những người sẽ gánh chịu nỗi đau thương mất mát lớn lao này hơn ai hết!

ALEC

Hình ảnh các nghệ sĩ tại nhà đạo diễn Huỳnh Phúc Điền tối qua 3/7:

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Kasim Hoàng Vũ

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Lê Kiều Như

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Hà Anh Tuấn

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Lương Bích Hữu

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Hồng Nhung

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Phương Thanh

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Bảo Lan - thành viên nhóm 5 dòng kẻ

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Quang Linh

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Nam Khánh, Thy Dung, Nhật Tinh Anh

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Nhạc sĩ Lê Quang

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Nhạc sĩ Phương Uyên

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Ca sĩ Hương Lan cũng từ nước ngoài về dự tang lễ Huỳnh Phúc Điền

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

Minh Tú (áo đen) nhóm tam ca Áo Trắng, siêu mẫu Xuân Lan và Kiwi Ngô Mai Trang

Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền
Nghệ sĩ hát tiễn đưa đạo diễn Huỳnh Phúc Điền

ALEC

Theo Bưu điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm