Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

David Villa tin vào Fernando Torres

Tiền đạo ĐT Tây Ban Nha, David Villa tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tỏa sáng của Fernando Torres trong trận gặp Bồ Đào Nha, qua đó giúp đội nhà đặt vé vào tứ kết.

David Villa tin vào Fernando Torres

Tiền đạo ĐT Tây Ban Nha, David Villa tỏ ra hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tỏa sáng của Fernando Torres trong trận gặp Bồ Đào Nha, qua đó giúp đội nhà đặt vé vào tứ kết.

>> TBN và nhát kiếm chí mạng từ Ronaldo?
>> Fernando Torres: Chờ ‘El Matador’ thức giấc

Trong số 4 bàn thắng mà ĐT Tây Ban Nha đã ghi được, David Villa đã đóng góp tới 3 bàn. Điều này hoàn toàn trái ngược với phong độ nghèo nàn của Torres trong màu áo ĐTQG. Tính riêng ở các giải đấu chính thức do FIFA tổ chức, Torres đã không “nổ súng” được hơn một năm, kể từ khi anh ghi hat-trick vào lưới New Zealand ở Confederations Cup 2009.

David Villa tin vào Fernando Torres

Villa tin Torres sẽ tỏa sáng đúng thời điểm

Xuyên suốt quá trình vòng loại World Cup khu vực châu Âu, Torres ra sân 7 trận nhưng anh không một lần có tên trên bảng tỷ số. Tương tự, dù đã được trao cơ hội ở 3 trận vòng bảng vừa qua, nhưng tiền đạo đã ghi 39 bàn cho Liverpool hai mùa gần đây vẫn chưa thể tìm lại cảm giác săn bàn nhạy bén của mình. Tuy vậy, David Villa vẫn tuyệt đối tin tưởng ở người đồng đội.

"Tôi chưa từng nghe bất cứ lời chỉ trích nào hướng tới Fernando và tôi cũng không cho rằng cậu ấy đang gặp vấn đề về phong độ", Villa phát biểu trên Marca. “Có thể cậu ấy vẫn chưa ghi bàn nhưng ở ĐTQG lúc này, Fernando còn có những nhiệm vụ khác quan trọng không kém. Cậu ấy là mắt xích không thể thiếu trên hàng công đội bóng”.

Villa ám chỉ vai trò mới của Torres, với nhiệm vụ làm “vệ tinh” thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương, tạo cơ hội cho các đồng đội ghi bàn. “Fernando đang rất hài lòng với phong độ hiện tại. Cậu ấy đã có những đóng góp không thể phủ nhận cho đội bóng. Tôi cũng tin rằng cậu ấy sẽ ghi bàn khi quên đi ám ảnh chấn thương đầu gối”.

"Torres đang nỗ lực thể hiện khả năng hỗ trợ cho các đồng đội và tôi đánh giá cao điều ấy. Tuy nhiên, nhiệm vụ hàng đầu của các tiền đạo vẫn là ghi bàn. Có lẽ ở trận đấu với Bồ Đào Nha, cậu ấy sẽ giải được cơn khát bàn thắng của mình.'

Trước thềm EURO 2008 diễn ra, Torres cũng đã “tịt ngòi” suốt 8 tháng trong màu áo Tây Ban Nha. Tuy nhiên, anh đã trở lại ấn tượng với bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp khi chọc thủng lưới ĐT Đức trong trận chung kết và mang cúp bạc về cho La Roja.

Mai Chi

Theo Marca

Theo Marca

Bạn có thể quan tâm