Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dấu ấn khó quên về xung đột tại Syria qua ảnh

Người cha ôm xác đứa con, các ngôi nhà đổ nát vì đạn pháo, máu tràn ra nền nhà trong bệnh viện là những cảnh tượng cho thấy sự khốc liệt của xung đột tại Syria.

Cuộc nội chiến ở Syria đã kéo dài 30 tháng và khiến hơn 110.000 người chết, khoảng 2 triệu người mất nhà cửa. Vào thời điểm Tổng thống Barack Obama kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ kế hoạch can thiệp quân sự vào Syria, đây có lẽ là lúc thích hợp để xem lại những bức ảnh đoạt giải ảnh báo chí Pulitzer năm nay. Chúng là bộ ảnh ấn tượng do các phóng viên ảnh Rodrigo Abd, Manu Brabo, Narciso Contreras, Khalil Hamra và Muhammed Muheisen cộng tác với hãng thông tấn AP, thực hiện.

Theo tạp chí Business Insider, một số ít nhà báo đang làm nhiệm vụ đưa tin về cuộc xung đột Syria và một số người đã mất tích hoặc thiệt mạng. 

"Mặc dù chính phủ Syria không cho phép hay bảo vệ, chúng tôi vẫn thường xuyên thâm nhập vùng chiến sự để đưa tin về cuộc nội chiến đẫm máu cho thế giới. Chúng tôi phải thương lượng một cách khôn khéo với các nhóm chiến binh để đưa tin về cuộc chiến. Tất nhiên, các phóng viên ảnh cũng phải đối mặt với nhiều nguy hiểm như các trận pháo kích, ném bom và đạn lạc, hay nguy cơ bị bắt cóc", Giám đốc mục ảnh của AP, Santiago Lyon, nói về công việc nguy hiểm của các phóng viên ảnh. 

Những bức ảnh đoạt giải Pulitzer của hãng thông tấn AP về cuộc chiến ở Syria:

Một phụ nữ bị thương rời bệnh viện Dar El Shifa ở Aleppo ngày 20/9/2012.
Người đàn ông đau đớn ôm thi thể con trai gần bệnh viện Dar El Shifa ở Aleppo ngày 3/10/2012. Binh lính quân đội Syria giết chết bé trai. 
2 binh sĩ của lực lượng nổi dậy ngắm bắn qua lỗ hổng bức tường ở Aleppo ngày 29/10/2012.
Ngôi nhà đổ nát sau trận chiến giữa quân nổi dậy và quân đội Syria ở Karm al-Jabel ngày 28/10/2012.
Cậu bé Ahmed  thương khóc người cha  Abdulaziz Abu Ahmed Khrer bị quân đội Syria giết, trong lễ tang ở Idlib, phía bắc Syria ngày 8/3/2012.
Người phụ nữ tên Aida khóc sau khi bị thương do xung đột ở Idlib ngày 10/3/2012. Chồng Aida và 2 đứa con thiệt mạng sau khi nhà cô trúng đạn pháo của quân chính phủ.
Binh sĩ quân nổi dậy thể hiện sự vui sướng sau khi bắn một quả đạn pháo vào ngôi nhà mà quân chính phủ ẩn nấp tại Jedida, Aleppo ngày 4/11/2012.
Thành viên của Quân đội Syria Tự do (FSA) nghỉ ngơi trong một căn nhà ở ngoại ô Aleppo ngày 12/6/2012.
Người tị nạn Syria vượt sông Oronte để sang Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 8/12/2012.
Dụng cụ y tế và máu tràn ra nền nhà bệnh viện Dar al-Shifa ở thành phố Aleppo trong ngày 11/10/2012.
Người đàn ông dạy cậu bé Bilal (11 tuổi) cách sử dụng khẩu súng phóng lựu ở Idlib, phía bắc Syria ngày 4/3/2012.
Người dân sơ tán khỏi khu vực chiến sự giữa quân nổi dậy và quân chính phủ tại thành phố Idlib vào ngày 10/3/2012.
Abdullah Ahmed, bé trai 10 tuổi bị thương sau cuộc không kích của quân chính phủ, đang đứng tại một khu tị nạn cho người mất nhà cửa ở Syria tại Atmeh ngày 11/12/2012.
Người đàn ông soi đèn vào thi thể của một chiến binh đối lập tại nghĩa trang ở thành phố Aleppo vào ngày 13/10/2012.
Người tị nạn nhận thức ăn từ một tổ chức phi chính phủ ở Azaz vào ngày 23/10/2012.
Mahmoud, một chàng trai Palestine 21 tuổi, nằm dưỡng thương tại thị trấn Anadan sau khi người ta tìm thấy anh vào ngày 6/8/2012 với 3 vết đạn trên người. Mahmoud là người sống sót duy nhất sau một vụ thảm sát mà trong đó 10 người đàn ông bị bịt mắt, đánh đập và bắn.
Người đàn ông đưa một phụ nữ bị thương đi cấp cứu sau khi bà bị thương vì giao tranh ở Aleppo ngày 23/10/2012.
Người đàn ông bị thương ở bụng đang nằm quằn quại trên đường phố tại Bustan al-Qasr, thành phố Aleppo ngày 20/10/2012.
Đêm xuống tại tuyến phố do quân nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo ngày 29/11/2012.

Bình An

Bạn có thể quan tâm