Khoảng 1h ngày 15/7, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ khu vực chứa nhựa phế thải rộng trên 1.000 m2 của Công ty cổ phần Nhựa tái sinh Vĩnh Lộc ở chân cầu An Thái, thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành, Hải Dương).
Do cháy lớn, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Hải Dương đã điều 10 xe chữa cháy chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường.
Sau hơn 6 giờ xảy ra, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội, lực lượng chức năng chưa thể dập tắt. Nơi đây chứa nhiều vật liệu dễ cháy với số lượng lớn.
Thượng tá Hà Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn đích thân có mặt ở hiện trường để chỉ huy. Ông cho biết, đám cháy không gây thiệt hại về người.
Cháy tiệm tạp hóa lúc sáng sớm, một người tử vong
1
Ngọn lửa bùng phát sau đó bao trùm gian chứa hàng hóa của ông Thiện ở Đồng Nai. Người chồng thoát ra ngoài còn người vợ kẹt lại bên trong, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cháy lúc rạng sáng, cả gia đình phá cửa thoát thân
2
Ngọn lửa bùng phát tại khu vực chứa hàng hóa phía trước căn nhà ở Vũng Tàu sau đó lan ra xung quanh. Những người bên trong hoảng hốt phá cửa thoát ra ngoài.
Lời gan ruột của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh sau tinh giản bộ máy
Sau khi Quảng Ninh chính thức không còn tổ chức công an cấp huyện, Đại tá Trần Văn Phúc, Giám đốc Công an tỉnh, đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về sự thay đổi này.