Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đảo núi lửa mới nhất trên trái đất

Những dấu chân cho thấy chỉ khoảng 10 người tới hòn đảo mới hình thành ở Thái Bình Dương từ cuối năm 2014.

Đảo số 177 của quần đảo Tonga thuộc Thái Bình Dương vẫn chưa có tên bởi theo giới chức Vương quốc Tonga, nó có thể sẽ sớm biến mất. Cuối năm 2014, những lỗ thông dưới biển phun tro bụi và đá vào không khí ở độ cao 400 m, hình thành đảo núi lửa mới.

Chỉ một số người có dịp thấy đảo, gồm nhà báo Peter Munro, bởi nó sẽ không tồn tại lâu dài.

Nếu một đợt phun trào dung nham mới không diễn ra, đảo số 177 sẽ hòa tan cùng nước đại dương.

Một đội thám hiểm dùng thuyền đánh cá Kerryelle do thuyền trưởng Futa Fuko cầm lái để tới đảo núi lửa mới. Hành trình kéo dài 6 tiếng.

Vị trí cụ thể của đảo nằm giữa 2 hòn đảo khác ở Thái Bình Dương là Hunga Tonga và Hunga Ha'apai. Nó nằm cách thủ đô Nuku'alofa hơn 60 km và 3.500 km từ thành phố Sydney của Australia.

Phần tro cấu thành hòn đảo đã chuyển hóa thành bùn ở một số vị trí trên đảo.

Những dấu chân cho thấy chỉ khoảng 10 người tới hòn đảo mới nhất trên trái đất.

“Cư dân” của đảo là những con chim. Phân của chúng giúp tăng độ phì nhiêu cho đất.

Ngư dân Paea Misa cắm cờ Tonga lên đảo.

Chồi xanh xuất hiện giữa những khe đá núi lửa và lớp bùn.

Nhiều trái dừa trôi dạt tới đảo theo dòng nước. 

Nước trong lòng đảo có màu xanh lá và xanh dương chứa lưu huỳnh. Chúng sẽ tràn vào đại dương khi thủy triều dâng cao.

Đây là nơi cư trú của một số động vật gồm cua và gián.

Ian Argus Stewart, 65 tuổi, là người đầu tiên nghỉ một đêm trên đảo.

Nhà báo Peter Munro đứng trong hang động, nơi ông Stewart từng ngủ lại.

Nghĩa địa máy bay Mỹ dưới đáy đại dương

Dù không hư hại sau Thế chiến II, 150 máy bay được đưa tới quần đảo Marshall để "yên nghỉ". Chúng tạo thành nghĩa địa phi cơ hấp dẫn với các thợ lặn.

Hải Anh

Ảnh: Getty

Bạn có thể quan tâm