Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đánh lưới vớt được thi thể người đàn ông mất tích

Do gặp gió to, sóng lớn nên thuyền thúng đánh cá của ngư dân bị lật úp. Một người may mắn được người dân cứu sống, người còn lại mắc lưới ngư dân 3 ngày sau đó.

Khoảng 5h ngày 20/12, trong lúc đánh cá ở cửa Chu Mới, cảng Chân Mây, một số ngư dân xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) đã phát hiện thi thể anh Hoàng Quang Định (34 tuổi) mắc lưới đánh cá ở cách nơi bị lật thuyền thúng khoảng 40 m.

Ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch xã Lộc Vĩnh cho biết, nhiều ngày qua đã huy động lực lượng ra sức tìm kiếm nạn nhân nhưng không tìm thấy; sáng nay, thi thể anh Định may mắn được tìm thấy đưa về gia đình làm tang lễ.

Gia đình đau buồn vì anh Định bị đuối nước
Gia đình đau buồn vì anh Định bị đuối nước.

Trước đó, 6h30 ngày 17/12, anh em họ Hoàng Quang Định (34 tuổi) và Hoàng Quang Hiền (38 tuổi) ở thôn Phú Hải 1, xã Lộc Vĩnh đang đi đánh cá ở cửa Chu Mới thì gặp gió to, sóng lớn làm thuyền thúng bị lật úp.

Đến 7h sáng cùng ngày, người dân đã phát hiện và cứu được anh Hiền, riêng anh Định mất tích.

 

Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây huy động lực lượng liên tục tìm kiếm nạn nhân bị mất tích.

Anh Định làm nghề sửa xe máy, đã có vợ và 3 con (con lớn học lớp 5, con út mới 1 tuổi), hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Người nhà cho biết, anh Định đi theo anh Hiền làm thêm nghề cá nhưng không biết bơi nên mới bị đuối nước.

Phương Hạnh

Bạn có thể quan tâm