Tin từ UBND xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) cho biết, một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại xã này khiến 2 bé trai là Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hữu (đều 4 tuổi, trú xóm Tân Mỹ, Mỹ Thành) thiệt mạng.
Theo đó, chập tối ngày 27/11, sau khi đón Phú và Hữu đi học về, chị Nguyễn Thị Oanh (mẹ đẻ của hai nạn nhân) bảo các con ở nhà chơi, sau đó tranh thủ chạy ra quán tạp hóa đầu làng mua sữa về cho bọn trẻ.
Hiện trường nơi hai nạn nhân gặp nạn. |
Sau khi mua sữa rồi về nhà gọi các con song không thấy, người mẹ chạy đi quanh nhà tìm thì hoảng hồn phát hiện hai con trai chết nổi dưới ao gần nhà.
Nhiều người dân trong xóm sau đó tìm cách cứu chữa song các bé đã tử vong. Được biết, thời điểm xảy ra tai nạn, bố các cháu đang đi làm ăn xa, chị Oanh mắc bệnh nặng nên ở nhà quanh quẩn làm công việc nhẹ và chăm con.
“Nhà đã nghèo, hai đứa con làm chỗ vui tinh thần. Chúng nay lại ra đi đột ngột như thế không biết bố mẹ nó còn gượng dậy được nữa không”, một người dân chia sẻ.
Thiệt mạng vì màn thách 'đổi két bia'
Ngà say, nhóm bạn nhậu thách nhau ai lặn từ đầu này đến đầu kia của ao nuôi tôm sẽ thắng một két bia. Kết cục, người đàn ông 40 tuổi bỏ mạng oan uổng.
Xuống hồ nhặt bóng, nam sinh chết đuối thương tâm
2
Thấy quả bóng rơi xuống hồ, Tú nhảy xuống để vớt. Khi bơi trở lại bờ, nam sinh này bị đuối nước. Một số sinh viên khác nhảy xuống cứu nhưng nạn nhân đã chìm hẳn.
2 mẹ con chết đuối trong đêm bị cua cắp
27 9
Thấy vợ và con đi bắt cua lâu không về, anh Dung đi tìm thì thấy thi thể vợ và con nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, cua bám đầy người.