Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đánh đu bên miệng núi lửa để cướp đồ hiến tế

Nhiều người đu mình trên vách núi lửa Bromo ở Indonesia để cướp hoa quả, vật nuôi được ném xuống trong ngày thứ 14, lễ Yadnya Kasada của người Hindu.

Lễ hiến tế là phần không thể thiếu trong đời sống người dân ở Probolinggo, đông Java, Indonesia. Đối với người theo đạo Hindu, Bromo là ngọn núi thiêng, nơi giúp chuyển đồ hiến tế của họ tới các vị thần linh. Người ta ném những con vật nuôi còn sống xuống miệng núi lửa đang nhả khói. Ngoài ra, rau và hoa quả cũng là những món đồ cúng phổ biến.

Lễ hiến tế bắt nguồn từ thế kỷ thứ 15, khi công chúa Roro Anteng cùng chồng tới gặp thần núi Bromo để cầu tự. Sau khi toại nguyện, họ thường mang đồ lễ tới tạ ơn thần núi. Người đời sau tiếp tục thực hiện nghi lễ này.

Tuy nhiên, không phải mọi đồ tế thần đều rơi xuống miệng núi đang nhả khói. Nhiều người dân địa phương đu mình trên vách núi lửa để cướp đồ khi nó đang lăn xuống.

Những chiếc vợt giúp họ thu lượm rau quả.

Nhiều người chấp nhận mạo hiểm tính mạng để lấy những món đồ hiến tế nằm trên vách núi.

Trẻ em cũng tham gia thu lượm đồ lễ.

Ở phía trên, những người sùng bái vẫn cầu nguyện thần linh và ném đồ dù biết chúng có thể bị cướp giữa đường.

Rất đông người tới núi Bromo trong ngày thứ 14 của lễ Yadnya Kasada.

Chính vì lẽ đó, thành quả của những người dân địa phương cũng rất phong phú và đa dạng.

Nhiều người còn bắt được những con dê hoặc gà mà người cuồng tín thả xuống miệng núi.

Hồng Duy

Ảnh: Getty

Bạn có thể quan tâm