Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Dàn sao trẻ tỏa sáng giúp MU thắng ngược Brentford

Đêm 19/10, Garnacho và Hojlund ghi bàn giúp Man Utd đánh bại Brentford 2-1 ở vòng 8 Premier League trên sân Old Trafford.

Trên sân nhà, MU gặp nhiều khó khăn trước Brentford. Trong khoảng 10 phút đầu, "Bầy ong" đã tạo ra 2 cơ hội, trong khi chủ nhà chưa thể tìm ra phương án tiếp cận khung thành của thủ thành Mark Flekken.

Phút 11, Matthijs De Ligt vừa bị đau, vừa bị thổi phạt vì lỗi cản người không bóng. Nỗ lực lao ra khiến đầu của trung vệ người Hà Lan va chạm với đầu gối của cầu thủ Brentford. Trận đấu ngay lập tức được tạm dừng để đội ngũ y tế vào chăm sóc cho De Ligt. Victor Lindelof đã được yêu cầu ra khởi động, sẵn sàng vào thay đồng đội sinh năm 1999. Sau vài phút sơ cứu, De Ligt đã có thể trở lại thi đấu.

MU dau Brentford anh 1

De Ligt phải băng bó.

Nửa hiệp một trôi qua, MU thua thiệt trước Brentford ở hầu hết chỉ số quan trọng. "Quỷ đỏ" chỉ cầm bóng 42% và có 2 pha dứt điểm, trong khi Brentford đã có 3 cơ hội. Tình huống tấn công đáng chú ý nhất của chủ nhà lại đến sau thoáng mất tập trung của thủ môn Flekken. Dù vậy, không cầu thủ áo đỏ nào có thể tận dụng để mở tỷ số.

Sau hàng loạt nỗ lực tấn công biên không hiệu quả, MU lần đầu tìm thấy tia hy vọng ở phút 26. Thay vì căng ngang vào trong, Garnacho dứt điểm ngay từ góc hẹp, buộc thủ thành đội khách phải vất vả cản phá.

Trong khi hàng công chơi bế tắc, tuyến giữa MU cũng để lộ nhiều khoảng trống. Phút 32, Christian Norgaard thoải mái đột phá rồi tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm. Dù bị chói nắng, Onana vẫn có pha bay người xuất sắc để cứu thua cho chủ nhà.

CĐV tại Old Trafford phải chờ đến phút 37 mới được chứng kiến một pha lên bóng có nét của chủ nhà. Rashford di chuyển bên cánh phải rồi chuyền chuẩn xác sang phía đối diện cho Garnacho. Ở góc hẹp, sao trẻ người Argentina vẫn quyết định dứt điểm đưa bóng đi thẳng lên khán đài.

Phút bù giờ 45+5, De Ligt lại bị chảy máu ở đầu nhưng vẫn cố trở lại sân. Tuy nhiên, trọng tài chính Barrott không đồng ý. Ông yêu cầu trung vệ của MU ra ngoài biên. Chủ nhà phải chơi thiếu người ở tình huống phạt góc. Diogo Dalot kèm người lỗi và để Ethan Pinnock băng lên đánh đầu tung lưới Andre Onana từ cự ly gần.

HLV Erik ten Hag phản ứng dữ dội với quyết định của trọng tài, để rồi phải nhận thẻ vàng. Đây cũng là tình huống khép lại hiệp đấu đầu tiên. MU chơi nhạt nhòa, để rồi trả giá đắt sau một quyết định gây tranh cãi của trọng tài.

Bàn thua không may mắn khiến MU không còn lựa chọn ngoài việc đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi bắt đầu hiệp hai. Phút 47, bộ đôi chạy cánh của chủ nhà đã tạo khác biệt. Vẫn là Rashford với một đường chuyền điểm rơi chuẩn xác từ cánh phải.

Lần này, Garnacho đã không phụ công đàn anh với cú đệm một chạm cận thành, không cho thủ môn đội khách cơ hội cản phá. Garnacho có bàn thứ 2 tại Premier League mùa này và thứ 5, tính trên mọi đấu trường.

4 phút sau bàn gỡ, Garnacho tiếp tục gây ấn tượng với nỗ lực đột phá vào trung lộ. Pha dứt điểm của sao trẻ 20 tuổi khiến Mark Flekken phải vất vả đổ người cản phá.

Những phút tiếp theo, MU tiếp tục tổ chức pressing tầm cao. Nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp bằng bàn thắng thứ 2. Phút 62, Bruno giật gót để Rasmus Hojlund thoát xuống đối mặt thủ môn. Chân sút người Đan Mạch bấm bóng tinh tế, đưa MU vượt lên dẫn 2-1.

Ít phút sau, Dalot bất ngờ có cơ hội sau pha phát bóng của Onana. Dù vậy, hậu vệ sinh năm 1999 lại không thể mang về bàn thắng thứ 3 cho chủ nhà.

Trong phần còn lại của trận đấu, MU làm chủ thế trận và không để Brentford có cơ hội vùng lên. "Quỷ đỏ" chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và vươn lên vị trí thứ 10 với 11 điểm, kém top 4 khoảng cách 6 điểm.

MU dau Brentford anh 12

Đội hình ra sân của 2 CLB.

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Ten Hag: 'MU luôn cần Alex Ferguson'

HLV Erik ten Hag thừa nhận rằng nhà cầm quân huyền thoại người Scotland tác động lớn đến đội bóng và bản thân ông.

Anh Tuấn

Bạn có thể quan tâm