Đàn ông nhìn phụ nữ khác nhau theo độ tuổi
(Zing) - Khi bước sang tuổi 30, đàn ông có sự thay đổi lớn trong quan niệm về phụ nữ. Sau những trải nghiệm đầu đời, họ muốn người phụ nữ bên cạnh mình vừa là người mẹ, vừa là người vợ tốt.
![]() |
Đa số đàn ông thích phụ nữ đẹp. Họ sẽ chọn làm vợ một cô gái có thân hình quyến rũ hay một người biết tôn trọng và yêu thương họ? Một cuộc phỏng vấn với đối tượng là nam giới ở các độ tuổi khác nhau đă được thực hiện để tìm hiểu quan niệm của họ về người phụ nữ hấp dẫn.
Ở ĐỘ TUỔI 20: ĐẸP VÀ GỢI CẢM
Anh Thành, 23 tuổi, nhân viên một công ty chứng khoán cho biết, “Ý nghĩ đầu tiên khi tôi gặp một cô gái đẹp là tán tỉnh ngay. Hiện tại, tôi chưa có ý định tìm kiếm một mối quan hệ bền vững”. Ở độ tuổi 20, đàn ông đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Họ mong muốn đi bên mình cô gái trẻ, đẹp để họ khoe với cả thế giới rằng: “Tôi là một người đàn ông hấp dẫn và tôi đã “cưa” được một cô gái đẹp như vậy đấy”.
Ở cuối tuổi 20, đàn ông dần tích lũy kinh nghiệm cho cuộc sống sau này và có phần chững chạc hơn. Anh Quyền 27 tuổi, nhân viên kinh doanh “Theo tôi, một cô gái đẹp không phải là tất cả nhưng đẹp thì vẫn hơn. Giờ thì tôi thích người phụ nữ nhạy cảm và hiểu tôi”.
Ở ĐỘ TUỔI 30: ĐIỀM ĐẠM VÀ ỔN ĐỊNH
Anh Tiến, kỹ sư xây dựng tại một công ty liên doanh, 33 tuổi: “Khi tôi lên 7, tôi thích cô bạn gái biết cách xây dựng lâu đài bằng cát. Khi tôi 17, tôi thích cô gái có thân hình quyến rũ. Giờ thì mọi thứ đã khác, mẫu người phụ nữ tôi thích là người dịu dàng và ổn định."
Khi người đàn ông bước sang tuổi 30, họ có sự thay đổi lớn trong quan niệm về phụ nữ. Sau những trải nghiệm đầu đời, đàn ông muốn người phụ nữ bên cạnh mình vừa là một người vợ vừa là một người mẹ. Từ 35 – 39, đàn ông muốn ổn định sự nghiệp. Anh Hùng, 39 tuổi, kỹ sư tin học, cho biết: “Giờ tôi muốn người phụ nữ của tôi phải là người mẹ tốt, chứ không phải một cô gái biếng ăn, nũng nịu.”
Ở ĐỘ TUỔI 40: NHƯ NGƯỜI BẠN THÂN
Nhiều đàn ông ở độ tuổi này đã thành đạt, kiếm được nhiều tiền và cũng có người cảm thấy rất cô đơn vì không tìm được người chia sẻ. Họ cần người phụ nữ giống như người bạn thân, hiểu và chăm sóc họ. Đó là người vợ thân yêu, là động lực phấn đấu, là nơi người đàn ông gửi gắm cả thể xác và linh hồn mình, là bến cảng bình yên nơi sau mỗi ngày dông bão. Anh Biển, 41 tuổi, kế toán, cho biết: “Giờ tính cách người phụ nữ quan trọng nhất. Cô ấy có phải là người biết quan tâm tới người khác? Quan niệm của cô ấy về “cho” và “nhận” như thế nào? Đó mới là điều quan trọng. Tôi cần người phụ nữ biết mỉm cười với tôi khi tôi nói đùa, chăm sóc tôi khi tôi ốm và nuôi dạy các con tôi.”
DOLAN
