Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đan Mạch đánh gục hiện tượng của World Cup 2002

‘Những chú lính chì’ đã vượt qua Senegal nhờ hai pha lập công của Christian Poulsen và Tomas Enevoldsen. Tuy nhiên, đội bóng này lại đứng trước nguy cơ mất Simon Kjaer cho World Cup vì lý do chấn thương.

Đan Mạch đánh gục hiện tượng của World Cup 2002

‘Những chú lính chì’ đã vượt qua Senegal nhờ hai pha lập công của Christian Poulsen và Tomas Enevoldsen. Tuy nhiên, đội bóng này lại đứng trước nguy cơ mất Simon Kjaer cho World Cup vì lý do chấn thương.

Đan Mạch đánh gục hiện tượng của World Cup 2002

Chiến thắng dành cho Đan Mạch trong trận đấu giao hữu trên sân Aalborg không có gì là ngạc nhiên bởi “Những chú lính chì” hiện đang có phong độ rất cao (vượt mặt cả Bồ Đào Nha, Thụy Điển và Hungary để giành vé tới Nam Phi), trong khi Senegal đang trong giai đoạn sa sút không phanh sau những thành công bất ngờ tại World Cup 2002.

Kết quả các trận giao hữu đêm 27/05

Belarus - Honduras: 2-2
Putilo 57'; 60' - Dailey 26'; Collins 71'
Đan Mạch - Senegal: 2-0
Poulsen 27'; Enevoldsen 90'
Nam Phi - Colombia: 2-1
Modise 19'; Mphela 58' - G.Moreno 21'

Đan Mạch có thể hài lòng về mặt kết quả nhưng người hâm mộ đội bóng này hẳn sẽ chẳng thể vui được khi đội bóng con cưng của họ đứng trước nguy cơ mất sự phục vụ của Simon Kjaer. 8 phút trước khi hết giờ, Simon Kjaer đã phải đau đớn rời sân sau pha va chạm với Mame Biram Diouf. Theo thông tin ban đầu hậu vệ này dính chấn thương đầu gối, và khả năng anh không thể tới Nam Phi là rất lớn.

Ngay sau tiếng còi khai mạc, Đan Mạch đã không mấy khó khăn để giành quyền kiểm soát ở khu trung tuyến. Hàng tiền vệ “những chú lính chì” vượt trội đối thủ, nhưng giống như thường lệ, đoàn quân của Morten Olsen lại gặp khá nhiều vấn đề trong khâu đưa bóng vào khung thành đối phương.

Lấn lướt đối thủ, nhưng Đan Mạch không tạo được nhiều cơ hội thực sự ngon ăn. Phải chờ tới phút 14, khi thủ thành Khadim Ndiaye bất ngờ mắc lỗi, đoàn quân của Morten Olsen mới có cơ hội đáng kể đầu tiên. Tuy nhiên, các CĐV của Đan Mạch cũng không phải tiếc nuối tình huống này quá lâu bởi 13 phút sau đó, đội bóng con cưng của họ đã xuyên thủng được mành lưới đối phương với cú sút uy lực của Christian Poulsen. Sau bàn thắng, Đan Mạch tiếp tục làm chủ cục diện trận đấu, tuy nhiên họ lại gặp rất nhiều khó khăn trong việc xâm nhập vòng cấm địa của đối phương. Dứt điểm từ xa là phương án được các học trò của Morten Olsen tích cực thực hiện.

Bước sang hiệp hai Mamadou Niang được tung vào sân và Senegal chơi có phần khởi sắc hơn. Nếu Mame Biram Diouf tận dụng tốt tình huống mà Niang kiến tạo cho anh, rất có thể Senegal đã không phải ra về với tư cách là kẻ bại trận.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Morten Olsen hẳn không thể hài lòng khi các học trò chơi khá mờ nhạt. Dennis Rommedahl và Jon Dahl Tomasson có lẽ là hai cái tên duy nhất chơi ấn tượng trong đội hình của “Những chú lính chì”. Trên hàng công, việc Nicklas Bendtner chưa thể ra sân đã để lại một khoảng trống lớn.

Đan Mạch đánh gục hiện tượng của World Cup 2002
Thomas Enevoldsen ấn định tỷ số 2-0

Khi trận đấu chỉ còn khoảng 8 phút, Đan Mạch phải nhận tin buồn. Sau pha va chạm với Mame Biram Diouf, Simon Kjaer đã dính chấn thương. Theo thông tin ban đầu, hậu vệ này bị chấn thương đầu gối, và anh đang đứng trước nguy cơ không thể tới Nam Phi.

Cả hiệp hai hàng công của Đan Mạch chơi bế tắc, nhưng khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, họ lại bất ngờ có bàn thắng. Phút bù giờ thứ 3, Thomas Enevoldsen đã ấn định chiến thắng 2-0 cho Đan Mạch sau đường chuyền của Rommedahl

Đội hình thi đấu:

Đan Mạch: Kim Christensen (Jesper Christiansen); William Kvist, Simon Kjaer, Daniel Agger, Simon Poulsen (Patrick Mtiliga); Christian Poulsen (Martin Jorgensen), Jakob Poulsen (Thomas Enevoldsen), Mikkel Beckmann (Michael Krohn-Dehli); Dennis Rommedahl (Christian D. Eriksen), Thomas Kahlenberg, Jon Dahl Tomasson.

Senegal: Cheikh Tidlane, Jacques Faty (Mohamed Sarr), Kader Mangane, Pape Diakhate, Jackson Mendy; Ndiaye Dame N'Diaye, Mickael Tavares, Guirane N'Daw (Abdoulaye Faye), Moussa Sow (Mamadou Niang); Souleymane Camara (Papiss Demba Cisse), Mame Biram Diouf.

Thành Giang

Theo DV

Bạn có thể quan tâm