Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đàm Vĩnh Hưng đã lớn lên như thế nào?

Từ nhỏ, Huỳnh Minh Hưng “được” bạn bè đặt cho biệt danh đáng yêu là "Hưng rèo", tức... heo rừng. Từ khi theo nghề hát, anh lấy nghệ danh Đàm Vĩnh Hưng.

Ảnh chụp khi Đàm Vĩnh Hưng vừa tròn ba tuổi. Anh rất thích được bố chở đi chơi bằng chiếc xe Honda 67.
Đây là ảnh anh chụp cùng bạn bè hồi học lớp 6, năm 1982. Đàm Vĩnh Hưng được bạn bè yêu mến nên mỗi khi chụp ảnh, thường được bạn bè ưu tiên cho đứng ở phía trước, với góc ảnh rõ nhất.
Đại gia đình Mr. Đàm chụp trong một ngày giỗ tổ, năm 1985. Hồi nhỏ, anh lí lắc, hát hay nên mọi người rất cưng.
Ảnh chụp năm Hưng 17 tuổi. Nhóm bạn anh rủ nhau trốn học ra công viên Tao Đàn chơi.
Nam ca sĩ chụp ảnh kỷ niệm cùng hai cúp giải thưởng đầu tiên trong sự nghiệp ca hát.
Cầu lông là môn thể thao mà Đàm Vĩnh Hưng thích nhất. Ảnh chụp trong một buổi tập cùng với thầy Cảnh, năm 1994.
Lần đầu tiên ra Hà Nội biểu diễn vào năm 2002, món làm anh mê nhất là kem Tràng Tiền.
Anh và ca sĩ Mỹ Tâm đang “lót bụng” bằng thức ăn của bạn bè sau khi quay clip một liên khúc song ca tại Vũng Tàu, năm 2003.
Lần đầu tiên tham gia chương trình Nghệ sĩ và thời trang vào năm 2004.
Đàm Vĩnh Hưng chụp ảnh lưu niệm cùng các thí sinh trước giờ mở màn cuộc thi Miss Vietnam Global. Sự kiện diễn ra tại Las Vegas, Mỹ, năm 2008.
Sinh nhật năm nào Đàm Vĩnh Hưng cũng tổ chức suốt cả tháng, khắp từ Bắc, Trung, Nam cùng các fan của mình.

http://thegioivanhoa.com.vn/the-gioi-sao/showbiz-viet-nam/40424001/dam-vinh-hung-da-lon-len-nhu-nao/

Theo H.X/ Thế Giới Văn Hóa

Bạn có thể quan tâm