Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đám cưới giữa người và chó tại Ấn Độ

Lễ cưới linh đình giữa một cô gái xinh đẹp trong ngôi làng ở miền đông Ấn Độ với chó là một nghi lễ kỳ lạ mà người ta thực hiện để giúp cô hóa giải lời nguyền quái ác.

Đám cười kỳ lạ diễn ra tại ngôi làng xa xôi Mangli Munda, bang Jharkhand ở miền đông Ấn Độ.

Già làng là người sắp đặt hôn lễ giữa cô gái xinh đẹp Mangli Munda với một chú chó Sheru sau khi thầy cúng địa phương cho rằng một lời nguyền đang ám ảnh cô. Nếu Mangli cưới một người đàn ông đầu tiên, gia đình cô và cả cộng đồng sẽ gặp tai họa.


Mặc dù không vui khi phải lấy một con chó làm chồng nhưng Mangli tin rằng việc đó sẽ giúp cô hóa giải lời nguyền không may và giúp cô có cuộc sống tốt đẹp hơn. “Tôi kết hôn với một con chó vì già làng tin rằng mọi điều xấu sẽ ám vào nó và giúp tôi tránh vận xui”, Mangli giải thích.

Sheru - chú chó lạc do cha của Mangli phát hiện – đóng vai trò chú rể trong buổi lễ. Mọi người tiến hành mọi thủ tục trong lễ cưới như dành cho người. 


Sheru ngồi trên xe ô tô tới đám hỷ và được dân làng chào đón nồng nhiệt.

Theo phong tục nơi đây, cuộc hôn nhân không hề ảnh hưởng tới cuộc sống của cô gái. Cô vẫn có thể tái hôn mà không cần ly dị với con chó.



Tống Hoa

Ảnh: Barcroft India

Bạn có thể quan tâm