Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Đã tìm được người rơi cọc tiền 500.000 đồng trên đường ở Thủ Đức

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trả lại cho người bị mất.

Công an trả lại cọc tiền hơn 40 triệu đồng cho người đánh rơi.

Ngày 26/9, mạng xã hội lan truyền thông tin về một người đàn ông nhặt được cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trên đường Đặng Văn Bi (phường Thủ Đức, TP.HCM) và đang tìm chủ nhân.

Qua xác minh, người này là anh Nguyễn Minh Anh (37 tuổi, ngụ phường Thủ Đức).

Theo anh Anh, khoảng 10h50 cùng ngày, anh đang làm việc tại số 77 đường Đặng Văn Bi thì một phụ nữ đi đường phát hiện có người làm rơi tiền xuống đường gần chỗ anh đang làm việc nên đã nhặt lên. Do người phụ nữ có việc nên đưa số tiền cho anh Anh đi nộp giúp

Đến 11h, anh Anh đã đến Công an phường Thủ Đức nộp 43,1 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hùng Sơn (65 tuổi, ngụ phường Linh Xuân) đến công an trình báo việc bị rơi tiền. Ông cho biết buổi sáng vừa rút tiền ở ngân hàng, sau đó về nhà thì phát hiện bị mất.

Sau khi xác minh, Công an phường Thủ Đức đã trao trả toàn bộ số tiền cho ông Sơn.

Ảnh 'vali chứa 15 tỷ tiền mặt ở hải quan' khiến người nhận như mất hồn

Tin vào lời hứa hẹn về một khoản tiền "từ trên trời rơi xuống", bà Nguyễn Thị M. (45 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) đã mất trắng 200 triệu đồng.

Nguyên nhân bất ngờ vụ cục tiền rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội

Các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng bất ngờ rơi từ tầng cao xuống sân chung cư Gemek 1 (Hoài Đức, Hà Nội). Nhiều cư dân đã nhanh chóng nhặt lại và phối hợp với ban quản lý tòa nhà để tìm trả cho chủ nhân số tiền.

Đánh rơi hết tiền về quê sắm Tết, nam thợ hồ nhận được điều bất ngờ

Nhận gần 10 triệu tiền công làm thợ hồ mang về cho vợ sắm Tết nhưng ông Cư đánh rơi trên đường. Người nhặt được số tiền này đã nhờ con đăng thông tin lên mạng xã hội để tìm chủ nhân.

Sách hay về TP.HCM

Chuyện kể từ Sài Gòn gồm 65 tản văn viết về những địa danh hoặc công trình kiến trúc của Sài Gòn mà phần lớn không còn nữa và những đồ vật hôm nay đã biến mất hoặc rất hiếm thấy.

Loanh quanh Sài Gòn là cuốn sách đọc nhẹ nhàng mà chứa đựng nhiều thông tin thú vị, độc giả được ngược dòng thời gian về với miền ký ức qua những câu chuyện độc đáo, có điểm nhấn riêng.

https://tienphong.vn/da-tim-duoc-nguoi-roi-coc-tien-500000-dong-tren-duong-o-tphcm-post1781521.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Bạn có thể quan tâm