Tờ The Guardian của Anh công bố nhưng bức ảnh đẹp nhất do độc giả gửi về. Trong đó, cảnh chạy tán loạn tại một quán nước vỉa hè ở TP.HCM khi bị lực lượng quản lý đô thị xử lý gây ấn tượng.
Dù nhận được thông báo của lực lượng chức năng nhưng nhiều hộ vẫn để công trình lấn chiếm vỉa hè. Lực lượng cưỡng chế Biên Hòa điều động máy múc phá bỏ các hạng mục này.
Luật sư Trần Hải Đức cho rằng việc lập lại trật tự trong xây dựng để giành vỉa hè cho người đi bộ là hoàn toàn đúng đắn. Tuy nhiên, cách làm của quận 1 đã đi quá giới hạn.
Người Sài Gòn trước đây có câu nói: “Ăn quận 5, nằm quận 3, xa hoa quận 1, cướp giật quận 4”, chỉ 14 chữ đã tóm tắt đủ nét đặc trưng của 4 quận nổi tiếng nhất trên đất Sài Gòn xưa.