Bé trai 13 tuổi mắc bạch hầu ở Đắk Nông nguy kịch
Bé trai 13 tuổi mắc bạch hầu ác tính ở Đắk Nông đang diễn tiến nguy kịch, tim tổn thương rất nặng.
34 kết quả phù hợp
Bé trai 13 tuổi mắc bạch hầu ác tính ở Đắk Nông đang diễn tiến nguy kịch, tim tổn thương rất nặng.
Nhờ bác sĩ nỗ lực "còn nước còn tát", bé trai đã hồi phục dù trước đó tưởng chừng không thể sống quá 24 tiếng.
Do tâm lý sợ đến bệnh viện trong mùa dịch bệnh, hai bé trai rơi vào tình trạng nguy kịch do vỡ ruột thừa.
Bệnh viện Tai Mũi Họng TP.HCM vừa mổ cấp cứu cho bé trai 2 tuổi bị viêm xoang có khối mủ lớn trong hốc mắt.
Bé trai bị sặc trong lúc đang thổi kèn khiến phần đầu của cây kèn nhựa mắc sâu vào trong ống khí quản khiến người bé tím tái, ngưng tim, ngưng thở.
Theo bạn tắm kênh Đôi ở TP.HCM, bé trai 8 tuổi bất ngờ bị nước cuốn và mất tích.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) vừa trực tiếp điều trị cho một bệnh nhi mất mũi, một bé nguy kịch vì bị chó nhà tấn công vào mặt, cổ.
Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM, mỗi năm cơ sở y tế này tiếp nhận hàng chục bệnh nhi ngạt thở do đuối nước và hóc dị vật.
Miếng thạch chặn đường thở khiến cậu bé ngừng tim và chết trên đường đến bệnh viện.
Ngay khi lọt lòng mẹ, cơ thể bé trai đã xuất hiện những khối bướu hút máu khổng lồ. Nếu muốn cứu bệnh nhi, các bác sĩ phải tìm được loại máu sống mới, phù hợp.
22h đêm 29/10, bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho biết bé sơ sinh con chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đã cai được máy thở.
Chiếc xe trộn bêtông đã cán qua hai vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Ngọc làm chị tử vong tại chỗ, thai nhi trong bụng chị văng ra ngoài, chồng chị bị gãy chân.
Bước đầu, bé trai được xác định tên Lê Trịnh Gia Minh (SN 2007), ngụ đường An Bình, phường 5, quận 5, TP.HCM.
Sau 2 ngày được các bác sĩ bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cấp cứu và chăm sóc, bé trai sơ sinh con của chị Vũ Thị Hoài N. đã ổn định sức khỏe.