Trẻ nguy kịch do cha mẹ ngại đưa đi khám trong mùa dịch
Bé 27 tháng tuổi bị sốt cao nhiều ngày nhưng chỉ được uống thuốc ở nhà. Đến khi nhập viện, trẻ đã bị sốc nhiễm trùng, viêm màng não nhiễm khuẩn, tổn thương tim nặng.
43 kết quả phù hợp
Bé 27 tháng tuổi bị sốt cao nhiều ngày nhưng chỉ được uống thuốc ở nhà. Đến khi nhập viện, trẻ đã bị sốc nhiễm trùng, viêm màng não nhiễm khuẩn, tổn thương tim nặng.
Bé sơ sinh nhập viện trong tình trạng sốt 40 độ C, xuất hiện cơn co giật toàn thân, mặt nhăn nhúm, miệng chúm lại.
"Cậu bé mới 3 tuổi, nhập viện trong tình trạng co giật toàn thân, hôn mê. Các bác sĩ vừa cấp cứu cho bé, vừa căng thẳng không thể diễn tả", bác sĩ Huỳnh Hữu Danh chia sẻ.
Bé gái không may uống nhầm thuốc diệt chuột, được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu.
Thói quen xấu có thể vô tình đưa chất độc xâm nhập và làm gan bị tổn thương.
Thấy mẹ lên cơn co giật, bé gái 7 tuổi ở Anh gọi cấp cứu và thực hiện hồi sức tim phổi học được từ mạng, trước khi bác sĩ đến, đưa nạn nhân vào bệnh viện.
Sau ca sinh mổ, gia đình phát hiện phần đầu của bé trai có vết rách. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) thừa nhận vụ việc là do sơ suất trong quá trình mổ.
"Tôi không kịp nghĩ gì, vội đưa tay vào miệng để ngăn cháu cắn lưỡi", đại úy CSCĐ Trần Đức Giảng nói về tình huống cứu cổ động viên nhí co giật trên sân vân động Thiên Trường.
“Không đành lòng nhìn đám nhỏ lang thang đầu đường xó chợ, nên khi dạy chữ cho tụi nó, tôi dạy luôn cả đạo đức”, ông Hùng, thầy giáo của hơn trăm đứa trẻ nhập cư chia sẻ.
Một tháng nay, đêm đến là nỗi ám ảnh của bác sĩ, bệnh nhân và cả người nhà khi đến khoa Nhiễm - Thần kinh, BV Nhi Đồng 1, khi 8 người trong kíp trực phải lo cho hàng trăm người.
"Sống chung với mẹ chồng" đã kết thúc chặng đường dài với hạnh phúc viên mãn cho các nhân vật trong phim.
Trong quá trình điều trị, các bác sĩ bắt gặp không ít trường hợp bệnh nhân ung thư mù quáng tin theo lời thầy cúng, thầy lang khiến "tiền mất tật mang".
Thường lên cơn co giật, ngất xỉu và phải ăn ngọt liên tục, sau 4 năm đi khắp các bệnh viện chạy chữa, gần đây bé gái ở Gia Lai mới được các bác sĩ tìm ra nguyên nhân.
Mâu thuẫn với chồng, chị Huế bị tình nghi ép 2 con nhỏ uống thuốc diệt cỏ. Bé Hoàng (5 tuổi) không nghe theo đã bị người phụ nữ này sát hại.
Năm ngày sau khi tiêm phòng viêm não mô cầu, bé gái 5 tuổi ở Ninh Bình có các triệu chứng như sốt cao, co giật, hoảng loạn. Dù được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng bé đã tử vong.
Người đàn ông 42 tuổi ở Sơn Đông, Trung Quốc này không phải là người nhện nhưng xứng đáng với danh hiệu anh hùng khi chênh vênh trên tòa nhà cao tầng để cứu bé gái kịp thời.
Người uống nhầm thủy ngân, thuốc diệt cỏ, axit có thể được cứu sống nếu biết cách sơ cứu kịp thời.
Khi mắc bệnh ung thư, nhiều bệnh nhân và gia đình không tin tưởng vào y học hiện đại, xin về để chờ chết. Để giữ được bệnh nhân ở lại, bác sĩ đã phải đánh cược cả danh dự.
Một ngư dân tại nước Nga suýt chút nữa đã mất mạng bởi một chú gấu hung dữ nếu như tiếng nhạc chuông điện thoại của ông không đột ngột vang lên.
Chỉ vì câu nói đùa của vợ, người chồng nhẫn tâm 2 lần ném đứa con gái mới sinh xuống đất.