Bệnh nhân được nghe hát, gội đầu, cắt tóc miễn phí
Nhiều bệnh nhân đã bật khóc vì nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
95 kết quả phù hợp
Nhiều bệnh nhân đã bật khóc vì nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
Ngày hội việc làm diễn ra tại ký túc xá Mễ Trì (Thanh Xuân, Hà Nội) từ 8h đến 14h ngày 23/4 với sự tham gia của 40 doanh nghiệp.
“Chúng mình làm vậy nhằm giúp những người có nhu cầu và nâng cao tay nghề nên rất vui”, một thợ cắt tóc chia sẻ.
Sau khi hoàn thành công việc của một ngày, Hà Hiền lặng lẽ lên đường, tìm đến với những mảnh đời khó khăn ở TP.HCM.
"Nếu tóc mẹ không còn, con sẽ quyên góp tóc của chính mình", Steven Allan (12 tuổi) cho hay.
Với những câu chuyện về lòng tốt, trang Bright Side muốn chứng minh rằng, cuộc sống không thiếu tình thương. Sống như thế nào là ở cách chúng ta lựa chọn.
Ngày hội việc làm 2016 do báo Sinh Viên Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên (Đại học Quốc gia Hà Nội) tổ chức sẽ diễn ra từ 7h30 đến 16h ngày 28/5, tại KTX Mễ Trì, Hà Nội.
Vỉa hè đường Tố Hữu (Hà Nội) được một nhóm thợ cắt tóc tận dụng để tập cắt cho khách miễn phí thu hút nhiều cánh đàn ông tìm đến "làm đẹp".
Dù là chủ một tiệm cắt tóc lớn ở Missouri (Mỹ) nhưng mỗi lần về Việt Nam, Lê Tuấn đều ra vỉa hè ở TP HCM cắt tóc miễn phí. Nguyện vọng của anh là mang niềm vui đến cho người nghèo.
Nhóm The Timeless Community (mãi mãi vì cộng đồng) tại Hội An đã tổ chức nhiều chương trình góc môi trường thân thiện, cắt tóc miễn phí cho người già neo đơn, trẻ em nghèo…
Mồ côi mẹ từ nhỏ nên Nguyễn Đức Huy (SN 1990) ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) ngỗ nghịch, suốt ngày bỏ học gây sự đánh nhau.
5 năm xăm hình lên tóc miễn phí, Thanh Liêm ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm lạ mắt.
Khoảng sân rộng chừng 50 m2 ở Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, khuyết tật 19-3 ngày cuối tuần tràn ngập tiếng cười, rộn rã hơn so với những ngày thường.
Đến với nghề tóc như một cơ duyên, để tạo phong cách riêng, Thanh Liêm chọn đi theo loại hình tattoo hair và nhanh chóng gây chú ý trong giới trẻ.
Công thức thành công của Kinh Quốc nghe tưởng chừng khá đơn giản nhưng ít ai làm được như anh. Đó là trau dồi kiến thức và kiên nhẫn chờ đợi cơ hội trong rất nhiều năm.
Chúng tôi biết anh Trần Phước Hòa hai năm trước, khi anh vừa mở quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP HCM được vài tháng.
Các bạn trẻ liên tục đi xe máy ngược núi, băng đồi, tìm đến các trường học vùng cao, biên giới Lạng Sơn cắt tóc miễn phí cho học sinh nghèo.
Những bức ảnh ý nghĩa cho thấy tình người vẫn đang hiện hữu khắp nơi trên thế giới.
Bị câm điếc từ nhỏ nhưng Phạm Văn Thịnh đã vượt qua khó khăn để thành ông chủ hiệu cắt tóc có tiếng và tạo việc làm cho nhiều người đồng cảnh.
Trong tập 8 của Bố ơi! Mình đi đâu thế?, các ông bố sẽ phải trải nghiệm với nhiều nghề nghiệp để mưu sinh, kiếm tiền nuôi con.