Người bà đứng giữa nắng che ô cho cháu tập nghi thức đội
Vì cháu trai vừa xuất viện đã phải tập dưới nắng, người bà lo lắng sợ cậu chưa khỏe hẳn nên đứng cầm ô che.
45 kết quả phù hợp
Vì cháu trai vừa xuất viện đã phải tập dưới nắng, người bà lo lắng sợ cậu chưa khỏe hẳn nên đứng cầm ô che.
Người hâm mộ xuống đường đâu phải để ăn mừng cho một chiếc cúp nào. Họ "đi bão" đơn giản vì không thể bỏ lỡ một dịp vui đến thế.
Sáng 21/3, diễn đàn của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM có bài phản ánh phần cơm mua từ một nhà ăn của ký túc xá có vật lạ, nghi là đinh.
Phần cơm thịt kho trứng có sinh vật nghi là dòi bò lúc nhúc.
Sinh viên sống tại ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM phản ánh cơm có dòi bò. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm một lần nữa khiến sinh viên tại đây lo lắng.
Trước khi trở thành gương mặt thân quen với khán giả truyền hình, Xuân Quỳnh từng có thời gian phải đi mượn quần áo, đồ trang điểm để theo đuổi đam mê.
Được đầu tư gần 600 tỷ đồng, xây dựng trên khuôn viên rộng 3,9 ha, THPT Chuyên Bắc Ninh được đánh giá là một trong những nơi học tập hiện đại bậc nhất Việt Nam.
Đi du học Singapore từ năm 15 tuổi, chàng trai đến từ Bình Dương liên tiếp chinh phục các giải Olympic quốc tế Vật lý và Toán học. Hiện tại, 9X sở hữu 2 tấm bằng đại học quốc tế.
Các ký túc xá, nhà chùa, hộ gia đình hảo tâm xuất hiện ngày càng nhiều, giúp đỡ miễn phí chỗ ở cho các thí sinh, phụ huynh từ xa về thành phố dự thi THPT quốc gia 2016.
Ông Trần Thanh An, Giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐHQG TP HCM khẳng định trong buổi làm việc với gần 100 tiểu thương, tổ chức đang hoạt động kinh doanh thực phẩm.
Khoảng 11h trưa 14/6, trong lúc ăn cơm ở nhà ăn B3 (khu B ký túc xá Đại học Quốc gia TP HCM), một sinh viên phát hiện trong món cá chiên có nhiều giòi.
Thời khắc chuyển giao năm cũ, năm mới, PGS.TS Văn Như Cương chia sẻ câu chuyện về đạo lý “mồng 1 Tết cha, mồng 2 Tết mẹ, mồng 3 Tết thầy” và kỷ niệm cái Tết nghèo khó 1954.
Những tỷ phú có mặt trong danh sách này gồm tỷ phú tự thân và cả những người sinh ra đã ở trong nhung lụa. Một số người phải đi qua gian khó, số khác giàu có dễ dàng nhờ thừa kế.
Ngày đầu chàng trai không tay đến trường Luật, thuộc Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) thu hút nhiều ánh nhìn của bạn học.
Bừa bãi, thất lạc đồ, bị bạn bè chọc phá, sống chung với chuột... là những điều thường thấy của sinh viên khi sống trong ký túc xá.
Đó là cách mà sinh viên ở ký túc xá ĐH Quốc gia TP HCM thảo luận sôi nổi trên nhóm “Hội những người ở khu B - ký túc xá ĐH Quốc gia”, thu hút hơn 13.000 thành viên tham gia.
Khi Phương gặp Thắng, tình yêu chắp thêm cánh cho cô trên con đường học tập. Sự nghiệp đang rộng mở với cả hai thì họ lạc bước, sa chân vào tội lỗi.
Cận Tết, Trần Thị Cúc (sinh viên năm thứ nhất, ĐH Nội vụ) lại ngổn ngang tâm trạng. Em đã không còn gia đình, lại đang mang trong mình căn bệnh tim quái ác.
Từ đường Tuyên Quang đến gần ngã tư Tuyên Quang - Thủ Khoa Huân (TP. Phan Thiết) bạn sẽ bắt gặp cô gái bán khoai lang nướng, lúc nào cũng nhẹ nhàng với khách.
Vượt qua khó khăn, thiếu thốn vật chất lẫn tinh thần, ba tân sinh viên Quảng Ngãi đã viết tiếp câu chuyện mơ ước đời mình.