Ba người đội khăn tang xông vào tiệc cưới
Hàng trăm thực khách bất ngờ khi thấy 3 người đầu đội khăn tang xông vào ngăn cản tiệc cưới. Sau hơn 2 giờ lộn xộn, khách mời đã phải ra về.
114 kết quả phù hợp
Hàng trăm thực khách bất ngờ khi thấy 3 người đầu đội khăn tang xông vào ngăn cản tiệc cưới. Sau hơn 2 giờ lộn xộn, khách mời đã phải ra về.
Mồ côi mẹ từ nhỏ nên Nguyễn Đức Huy (SN 1990) ở Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) ngỗ nghịch, suốt ngày bỏ học gây sự đánh nhau.
Người đẹp sinh năm 1995 cùng mẹ chuẩn bị những phần quà nhỏ gửi đến những người vô gia cư.
Bãi bồi ven biển Bạc Liêu lại nóng lên khi hàng trăm người tràn vào bãi nghêu nuôi để “cướp” nghêu.
Cơm nhà - hai tiếng ấy chẳng phải xa xôi gì. Thế nên, sẽ thật đáng buồn nếu một bộ phận người trẻ bỏ quên chút ấm áp cơm nhà để la cà quán xá.
Các thứ 2, 4, 6 hàng tuần, chủ quán ở Đà Nẵng nấu hàng trăm suất cơm phục vụ người nghèo, lượm ve chai, bán vé số. Mỗi phần cơm có giá 2.000 đồng với đầy đủ món thịt, cá và canh.
Giám khảo The Voice 2015 bất ngờ bị ngất và được đưa vào viện cấp cứu ngay sau buổi biểu diễn tại Leipzig (Đức).
Công việc từ thiện là nắm cơm muối vừng phát cho người vô gia cư hay tấm áo khoác với trẻ vùng cao mùa giá rét. Tất cả đều nhờ vào tiền kiếm được từ nghề ô sin của cô gái.
Trong đợt đầu tiên của kỳ thi đánh giá năng lực, một nhóm bạn trẻ tình nguyện làm việc từ 3h sáng để chuẩn bị hơn 400 suất cơm miễn phí cho thí sinh nghèo và người nhà.
Chúng tôi biết anh Trần Phước Hòa hai năm trước, khi anh vừa mở quán cơm chay Thiên Phước 5.000 đồng trên đường Nguyễn Chí Thanh, Q.11, TP HCM được vài tháng.
Mỗi ngày, chủ quán chay ở Đồng Nai nấu hàng trăm suất cơm phục vụ người lao động nghèo, ăn xin. Phần ăn chỉ có giá 3.000 đồng với 8 món và cơm thêm miễn phí.
Đó là những bệnh nhân bị tan máu bẩm sinh không thuốc chữa, chỉ sống nhờ máu người khác. Thời gian họ sống ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà mình.
Thí sinh cuộc thi Tuyệt đỉnh tranh tài 2015 cùng sinh viên tự nấu cơm đem phân phát cho người lao động nghèo ở TP HCM.
Hai vợ chồng nữ danh hài thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị và kết thúc buổi từ thiện vào quá trưa nhưng miệng vẫn luôn tươi cười động viên mọi người.
50 năm không cắt tóc, chẳng gội đầu, cụ Hay mất ở tuổi 75. Trước khi về cõi vĩnh hằng, cụ trăn trối để lại mái tóc dài nhất Việt Nam cho con cháu làm kỷ vật.
Từ chi tiết nhân viên quán cà phê cung cấp từng mượn xe đạp có giỏ xe bị gỉ của thanh niên giác hơi, cảnh sát xác định được nghi phạm giết người liên quan đến 4 vụ án.
Ông Tạ Long Hỷ cho rằng, nếu không có lộ trình quản lý Uber hợp lý thì 3 năm nữa, TP.HCM sẽ không còn bóng dáng taxi nào chạy trên đường?
Bánh tráng trộn, cơm tấm, bột chiên, thịt nướng, hủ tiếu, gỏi bò khô,.. là những món ăn bạn khó lòng bỏ qua nếu có dịp ghé TP. HCM.
Ở TP.HCM, những tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng giờ đây không còn đủ giá trị gửi xe, nhưng vẫn có thể mua được bánh mì, cơm trắng hay bìa đậu hũ, ly trà đá.
Bác Ba Phi là một nhân vật có thật ở Cà Mau. Tuy nhiên rất nhiều thông tin viết về ông hiện nay chưa chính xác, có khi thêu dệt khiến con cháu ông không hài lòng.