Noo Phước Thịnh: ‘Tôi muốn năm sau sẽ sống tịnh’
Nhắc đến Tết, Noo khá thích thú với việc xin chữ ông đồ. Anh cũng lên kế hoạch sẽ trở lại sân khấu sớm nếu… nhớ khán giả.
163 kết quả phù hợp
Nhắc đến Tết, Noo khá thích thú với việc xin chữ ông đồ. Anh cũng lên kế hoạch sẽ trở lại sân khấu sớm nếu… nhớ khán giả.
Không còn những chiêu trò phô diễn da thịt, các bộ sưu tập trong đêm thứ 2 Tuần lễ Thời trang Nhà thiết kế đã đưa việc “khoe thân” lên một đẳng cấp mới.
Kỷ niệm ngày của mẹ, "thần đồng" Đỗ Nhật Nam đã gửi tới mẹ Phan Hồ Điệp những vần thơ sâu sắc nhưng không mất đi sự hồn nhiên vốn có của tuổi học trò.
Lời cảm ơn dành cho mẹ dường như không bao giờ đủ. Với con, mẹ luôn là người vĩ đại nhất.
Sản phụ nhiều lần kêu la đau bụng ngoài phòng chờ sinh mới được bác sĩ Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu đưa vào mổ đẻ. Vượt cạn chưa thành công, mẹ con chị Vân đã tắt thở.
"Mẹ anh Huy muốn tôi theo nghề của bà để dễ bề kiểm soát con dâu. Không được theo ý muốn, bà ấy mới ép chúng tôi phải ly hôn", chị Hạnh nói ở phiên tòa.
Trong khi các sân khấu miền Nam phải đối diện với việc sụt giảm khán giả nghiêm trọng thì Thế giới trẻ vẫn là điểm giải trí hấp dẫn mỗi dịp cuối tuần.
Thời buổi công nghệ ngày nay tiên tiến quá phải không mẹ? Nhưng con tham lam lắm, con vẫn muốn một ngày có thể ở xa nhưng vẫn chạm được vào tay và cảm nhận hơi ấm, tình cảm của mẹ.
Cùng một khát khao chinh phục, những nữ phi công xinh đẹp, đầy tự tin và quyết tâm đã chứng minh: "Bầu trời, khoang lái không chỉ dành cho phái mạnh".
Con trai cõng mẹ để kịp chuyến tàu hồi huơng, nuốt lệ tiễn con về quê ăn Tết, thiệt mạng trên hành trình về gặp con là những chuyện cảm động trong "cuộc di dân" lớn nhất thế giới.
Xin giảm nhẹ hình phạt cho anh Minh hưởng khoan hồng nhưng đại diện Tân Hiệp Phát vẫn đòi người tố chai Number 1 có ruồi một lời xin lỗi.
"Sản của chúng tôi... đúng là “sảng hồn, sảng vía”... nhưng đằng sau nó là những niềm vui bất tận khi đem lại hạnh phúc cho nhiều người...!!!"
Dường như cái nắng của tiết thu không đủ để làm ấm căn nhà của hai mẹ con chị Phạm Thị Hà, bị khuyết tật và con gái bị bệnh hiểm nghèo Phạm Thị Hải Lan.
Những cô gái này đến với xăm trổ vì đam mê. Mỗi họa tiết trên cơ thể của họ đều ẩn chứa một ý nghĩa riêng, mang lại sự may mắn, hạnh phúc trong cuộc sống.
Chỉ vì mặc quần ống bó, không mặc váy, hay mái tóc không màu tự nhiên, một số học sinh ở Anh, Mỹ từng bị đình chỉ học.
Trong lễ khai giảng, Hà Thị Phương Linh (học sinh lớp 12A1 trường THPT Nhân Việt, quận Tân Phú, TP HCM) đã kể câu chuyện của chính bản thân em và mẹ khiến nhiều người bật khóc.
Cùng hai anh trong team là Hải Thanh và Thiên Tùng, bộ ba có biệt danh "còi cận" khiến khán giả nổi da gà với màn trình diễn ở vòng Đối đầu của The Voice Kids 2015.
"Làm chiến sĩ, tôi biết đem lại tiếng cười cho các em thiếu nhi, được đến miền biên ải Tổ quốc, nơi cuộc sống còn nhiều khó khăn thiếu thốn...".
Hai vợ chồng có 9 người con, trong đó 4 người đã và đang học đại học, 4 người đang học phổ thông có thành tích tốt. Chỉ người con cả phải dừng lại vì chuyện nghĩa tình.
Trưa 14/8, chàng trai có nụ cười tỏa nắng, nhân vật truyền cảm hứng sống trong chương trình "Điều ước thứ 7" đã trút hơi thở cuối cùng, chấm dứt những ngày đau đớn vì bệnh tật.