Hạnh phúc mang màu bao dung
“Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa” là tên một bài thơ của Lê Văn Lâm. Ở đó, ta bắt gặp vết thương sâu từ mối tình tan vỡ. Nhưng, cũng ở đó, ta nhận ra ý nghĩa của nỗi đau.
169 kết quả phù hợp
“Chẳng có khổ đau nào vô nghĩa” là tên một bài thơ của Lê Văn Lâm. Ở đó, ta bắt gặp vết thương sâu từ mối tình tan vỡ. Nhưng, cũng ở đó, ta nhận ra ý nghĩa của nỗi đau.
Kalimullah Khan là người trồng cây xoài ghép từ 300 giống khác nhau. Cây xoài đặc biệt của ông ra quả với đủ loại kích thước và màu sắc như xanh, vàng, hồng, tím.
Hàng trăm cây phong lá đỏ héo rũ, nhiều cây chết khô trên trục đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng (Hà Nội).
Trên đường đi làm về, nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hân (39 tuổi, ở TP Sóc Trăng) bị cây phượng đè trúng người.
Biến đổi khí hậu, điều kiện thời tiết và các loại cây dễ bắt lửa như bạch đàn đã gây nên những vụ cháy kéo dài ở Australia.
Râu băng là hiện tượng đẹp mắt nhưng hiếm xuất hiện do phụ thuộc nhiều yếu tố như loại gỗ, nhiệt độ và nấm.
Một tượng Phật không đầu cao khoảng 10 m được phát hiện ra ở tây nam Trung Quốc vào tuần trước, và tượng Phật này lại nằm bên dưới một chung cư.
Loạt ảnh từ cuộc thi Earth Photo 2020 cho thấy sự tàn khốc mà con người gây nên trong mối quan hệ với thiên nhiên.
Theo nghiên cứu của tờ Science, cây trong rừng đang chết với tốc độ ngày càng nhanh, đặc biệt là những cây già và kích thước lớn.
"Phải có quy hoạch tổng thể vùng ĐBSCL để có tầm nhìn dài hạn hơn chứ không phải nóng đâu phủi đó, đối phó từng năm", Thủ tướng nói.
Bức ảnh chụp cảnh phơi cá được ban tổ chức giải thưởng Nhiếp ảnh Thế giới Sony giới thiệu trong danh sách những tác phẩm dự thi ấn tượng.
Bốn cây xanh gần 20 năm tuổi trên đường Lê Hồng Phong (Hải Phòng) bị khoan nhiều lỗ dưới gốc và chết khô. Ngành chức năng đã vào cuộc làm rõ.
Công viên De Schorre (Bỉ) có 7 quỷ lùn khổng lồ nằm rải rác khắp nơi. Những quỷ lùn này được chế tác từ vật liệu bỏ đi, có tạo hình thân thiện nhằm thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên.
Tháng 8/2016, 323 con tuần lộc đã bị sét đánh chết cùng lúc ở cao nguyên Hardangervidda hẻo lánh của Na Uy, và thay vì đưa những cái xác đi, các nhà khoa học để chúng tự phân hủy.
Nắng nóng kéo dài khiến cây chè ở Hà Tĩnh khô héo, lá rụng đầy gốc. Người trồng chè tưới nước cả ngày lẫn đêm song tình trạng này không cải thiện.
Không nơi nào có xôi sau sau (lá cây phong) như quê tôi. Vào tháng ba, lá sau sau mới thích hợp làm xôi. Trong số các loại xôi đủ sắc màu, xôi sau sau làm khó hơn cả.
Nhà máy luyện thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi) gặp sự cố nghẹt quạt hút ở hệ thống lọc bụi tĩnh điện lò thổi khiến khói bụi màu hồng thoát ra.
Sau trận chung kết bóng đá nam ở SEA Games, 11 người ở An Giang "đi bão" bằng xe máy cày đã tông vào ghế đá và lật xuống đường khiến 1 người chết, 3 nạn nhân khác bị thương.
Không đồng tình với kết quả quan trắc, người dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cây cối, hoa màu quanh nhà máy thép Hòa Phát rụng lá bất thường.
Nguyen là một trong số hàng trăm trẻ em Việt Nam bị buôn bán sang Anh mỗi năm để làm việc trong các trang trại cần sa, chịu cảnh bị ngược đãi và bóc lột sức lao động.