Theo kế hoạch ban đầu, Robert Whittaker sẽ có màn đọ sức với Jared Cannonier ở sự kiện UFC 248 diễn ra sắp tới. Tuy nhiên, nhà cựu vô địch hạng trung UFC đã bất ngờ rút khỏi trận đấu này vì lý do cá nhân.
Sun Sports tiết lộ rằng Whittaker không tham dự UFC 248 vì muốn dành thời gian tĩnh dưỡng, trước khi hiến tủy cho cô con gái Lilliana đang mắc bệnh ung thư.
Chia sẻ về quyết định của Whittaker, ông Diana White cho biết: "Đó là quyết định cá nhân của Robert và chỉ cậu ấy được quyền nói về nó. Cậu ấy đã đưa ra một lý do riêng để không tham dự trận đấu sắp tới".
|
Whittaker và con gái Lilliana. Ảnh: Instagram. |
"Dù sao, Whittaker vẫn là một người đàn ông tốt với lòng vị tha", chủ tịch UFC nhấn mạnh.
Sau khi quyết định không tham dự UFC 248, võ sĩ sinh năm 1990 đã gửi lời xin lỗi khán giả: "Tôi xin lỗi. Quá nhiều điều đã xảy ra với gia đình tôi trong 12 tháng qua. Tôi hứa sẽ trở lại mạnh mẽ nhất có thể".
Tháng 10/2019, vương triều của Whittaker bị Israel Adesanya đánh sập ở sự kiện UFC 243. Nhà cựu vô địch hạng trung cho biết anh vẫn ổn và sẽ sớm bắt đầu lại hành trình tìm lại ngai vàng trong thời gian sớm nhất.
Conor McGregor khiến đối thủ bất ngờ trong trận thắng knock-out
McGregor đánh dấu màn trở lại đầy ấn tượng bằng việc hạ knock-out Donald Cerrone ở maint-event UFC 246 diễn ra sáng 19/1 (giờ Hà Nội).
Julian Alvarez - "nhện độc" gieo rắc nỗi ám ảnh tại Bernabeu
Không chỉ là những bàn thắng đẹp mắt, Julian Alvarez còn là hiện thân của tinh thần 'Cholismo' tại Atletico Madrid. Sự hy sinh và cống hiến của anh trên sân cỏ chinh phục trái tim người hâm mộ, biến bản thân trở thành biểu tượng mới của đội bóng
Nghịch lý từ thất bại 1-7 gây sốc của PSV trước Arsenal
PSV Eindhoven hay các đội bóng từ Hà Lan và Bỉ có thể áp đảo nhiều đội ở Serie A và châu Âu nhờ chất lượng kỹ thuật và cường độ trong lối chơi, nhưng Ngoại hạng Anh vẫn ở một đẳng cấp khác.