Cựu thủ môn U23 Việt Nam trở về quê tìm hy vọng đổi đời
Thứ sáu, 29/3/2019 09:24 (GMT+7)
09:24 29/3/2019
Đặng Ngọc Tuấn, một trong 3 thủ môn U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23 châu Á 2018, phải trở về quê nhà An Giang tại giải hạng Nhất quốc gia sau 2 năm đi Đà Nẵng không được thi đấu.
Là thủ môn triển vọng được HLV Park Hang-seo gọi tham dự U23 châu Á 2018 nhưng sau thành công của đội tuyển, Đặng Ngọc Tuấn không có cơ hội bắt chính ở CLB Đà Nẵng.
Được đội bóng của Huỳnh Đức mua đứt bằng bản hợp đồng 5 năm từ 2016, nhưng Ngọc Tuấn chỉ là thủ môn số 3 ở đội sau Thanh Bình và Lê Văn Hưng.
Ra sân chưa tới 10 trận trong 3 mùa giải, thủ môn của ông Park Hang-seo xin trở lại An Giang theo hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm để được ra sân nhiều hơn ở giải hạng Nhất quốc gia 2019.
Thủ môn sinh năm 1995 hy vọng tích lũy kinh nghiệm trong thời gian qua để ra sân nhiều hơn và xa hơn là có thể thể hiện mình để có cơ hội lên tuyển.
Đặng Ngọc Tuấn đang cùng đội An Giang chuẩn bị đá vòng loại cúp quốc gia 2019 trên sân 19 tháng 8 của CLB Khánh Hòa lúc 17h ngày 29/3.
Đội An Giang di chuyển bằng xe buýt từ miền Tây đến Khánh Hòa mất gần một ngày. Họ đã có mặt ở Nha Trang 3 ngày trước khi thi đấu.
Đội hình An Giang còn có một cái tên quen thuộc là Nguyễn Trung Đại Dương. Cầu thủ nhập tịch ở CLB Quảng Nam năm nay thi đấu cho An Giang sau khi đội bóng cũ muốn nhập tịch cho trung vệ Thiago.
Bên cạnh đó, cựu trợ lý của ông Toshiya Miura Nguyễn Tuấn Vinh cũng đang làm việc cho CLB quê nhà.
Chiến thắng tại vòng loại U23 châu Á giúp HLV Park Hang-seo trình làng những gương mặt mới. Họ sẽ là hy vọng của U23 Việt Nam trước thềm SEA Games và giải châu Á 2020 sắp tới.
Chủ tịch Newin Chidchob đã phải có những nhắc nhở riêng với Supachai Jaided nhằm đảm bảo tiền đạo này có thể thi đấu tốt cho CLB trong phần còn lại của mùa giải.