Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứu sống người lái xe ôm bị cướp đâm 14 nhát

Sau khi bảo chở đến địa điểm cần đến, nam thanh niên viện lý do quên đường, kêu bác tài chạy vòng vòng rồi bất ngờ rút dao đâm 14 nhát để cướp.

Ngày 14/11, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đã cứu sống ông Lê Văn Chòi (SN 1963, quê Trà Vinh) bị đâm 14 nhát thấu ngực, thấu bụng và phần mềm. Hiện ông Chòi đã qua cơn nguy kịch và có thể nói chuyện được.

Ông Chòi đã qua cơn nguy kịch.

Nằm trên giường bệnh ông Chòi cho biết: “Rạng sáng 13/11 tôi chạy xe ra đường Thoại Ngọc Hầu, quận Tân Phú thì một thanh niên đến nói chở đến cầu Bình Thuận ở quận Bình Tân. Khi đến nơi, người thanh niên nói quên đường, quên số nhà rồi bắt tôi chạy vòng vòng. Tôi đang chạy thì bất ngờ nam thanh niên dùng dao mũi nhọn đâm liên tiếp vào người. Tôi la lớn thì hắn bỏ chạy còn tôi được người dân đưa đi cấp cứu”.

Theo người dân địa phương, nghe ông Chòi kêu cướp, nhiều người chạy đến thì nam thanh niên bỏ chạy. Người dân gọi điện báo công an phường, quá trình truy tìm công an phát hiện hung thủ núp trong lùm cây gần đó.

Tại công an, hung thủ khai tên Hoàng Tuấn Kiệt (SN 1995, ngụ quận 6) do bị chủ nợ đe dọa nên nảy sinh ý định đi cướp xe máy của những người chạy xe ôm bán lấy tiền trả nợ. 

Đang đi bộ thì gặp ông Chòi đang ngồi đón khách, Kiệt kêu ông Chòi chở đến nhà ba Kiệt với giá 60.000 đồng. Khi đi ngang đoạn đường vắng, Kiệt đã đâm ông Chòi để cướp tài sản.

Theo Người Lao Động

Bạn có thể quan tâm