Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cựu sao mai M.U bị hắt hủi vì lối sống vô kỷ luật

Theo Daily Mail, West Ham sẵn sàng để tài năng trẻ Ravel Morrison ra đi theo diện chuyển nhượng tự do vì HLV Big Sam không chịu nổi lối sống vô kỷ luật của cựu sao mai M.U.

Ravel Morrison là một trong những tài năng trẻ ưu tú nhất của lò đào tạo M.U. Tiền vệ 21 tuổi người Anh từng được HLV Alex Ferguson đôn lên đội 1 của Quỷ đỏ năm 2010.
Cầu thủ sinh năm 1993 từng 3 lần khoác áo đội 1 của M.U ở các giải đấu Cúp quốc nội.
Morrison giơ cao danh hiệu FA Youth Cup cùng đội trẻ Quỷ đỏ. Tuy nhiên, với con mắt tinh tường của mình, Sir Alex nhận thấy đây là cầu thủ bất trị nên ông quyết định đẩy sao mai này sang West Ham 2013.
Ở West Ham, Morrison lộ rõ bản tính của một tay chơi thứ thiệt.
Hút thuốc là điều cấm kỵ đối với giới cầu thủ. Tuy nhiên, Morrison không ngần ngại khoe hình ảnh phì phèo điếu thuốc lên mạng xã hội.
Kèm theo đó là những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng.
Trước khi mùa giải này diễn ra, tài năng trẻ 21 tuổi từng gây sốc khi mặc áo đấu sân nhà của Arsenal và đăng tải lên mạng xã hội cho dù anh đang là thành viên của West Ham.
Morrison khoe cả một chai rượu rất to như muốn trêu ngươi ban lãnh đạo West Ham.
Không chịu nổi thói vô kỷ luật của Morrison, HLV Sam Allardyce yêu cầu sao mai này đi tìm bến đỗ mới ngay trong tháng 1 mà không cần đưa ra bất kỳ điều kiện gì.
Dù là cầu thủ tài năng nhưng tới thời điểm này Morrison vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời từ CLB nào.

Cựu sao mai M.U ra tù sau vụ hành hung bạn gái cũ

Tiền vệ trẻ Ravel Morrison của West Ham đã được phóng thích khỏi nhà tù sau vụ đánh bạn gái cũ và mẹ cô này ngay trên phố.

Cựu sao mai MU lại giở thói côn đồ, đánh người trên sân

Cựu tiền vệ của MU Ravel Morrison một lần nữa lại tự bôi xấu hình ảnh của mình khi đấm thẳng vào mặt hậu vệ Joel Ward trong trận đấu sớm nhất vòng 14 Premier League giữa Crystal Palace và West Ham đêm qua.

Bạn có thể quan tâm