Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cựu sao mai MU lại giở thói côn đồ, đánh người trên sân

Cựu tiền vệ của MU Ravel Morrison một lần nữa lại tự bôi xấu hình ảnh của mình khi đấm thẳng vào mặt hậu vệ Joel Ward trong trận đấu sớm nhất vòng 14 Premier League giữa Crystal Palace và West Ham đêm qua.

Sau khoảng thời gian thi đấu kịch tính, Crystal Palace bất ngờ vươn lên dẫn trước nhờ cú đánh đầu của Marouane Chamakh ở phút 42.
Đây mới là bàn thắng thứ 2 của cựu tiền đạo Arsenal cho Crystal Palace ở mùa giải năm nay.
Sang đầu hiệp 2, đội chủ nhà suýt có bàn nhân đôi cách biệt. Rất tiếc Cameron Jerome đã không khuất phục được thủ thành Jussi Jaaskelainen ở thế đối mặt.
Thời gian càng trôi về cuối trận, các cầu thủ West Ham càng tỏ rõ quyết tâm giành lại một điểm từ tay Palace.
Tài năng trẻ Ravel Morrison là cầu thủ thu hút được nhiều sự chú ý nhất bên phía đội khách.
Tuy nhiên, West Ham gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi quyết liệt của các cầu thủ Palace.
Lối chơi lăn xả của các cầu thủ chủ nhà khiến Morrison nóng mắt.
Cựu sao trẻ MU không còn giữ được bình tĩnh nên lao vào đấm thẳng vào mặt kẻ chơi xấu Joel Ward.
Đây không phải là lần đầu tiên Morrison giở thói côn đồ trên sân. Trước đó trong lần phục vụ đội U21 Anh, cựu tiền vệ của West Ham cũng không ngần ngại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với đồng đội Wilfried Zaha, một sao mai khác của MU.
Rất may cho Morrison là trọng tài chỉ rút thẻ vàng cảnh cáo hành động rất phi thể thao của anh.
Nỗi thất vọng của các cầu thủ West Ham sau khi để thua chung cuộc 0-1 trước Palace.
Gương mặt không chút biểu cảm của Big Sam - HLV của West Ham.

TIỂU MINH

Bạn có thể quan tâm