Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cứu cha trong ngày đầu trực cấp cứu 911

Một nhân viên trực cứu hộ tại trung tâm cứu hộ 911 tại Mỹ đã cứu được bố ngay trong ngày làm việc đầu tiên.

Sau khi được đào tạo một tháng trước, ngày 31/3, Crystal Morrow bắt đầu làm việc tại trung tâm cứu hộ 911, hạt DeKalb, bang Georgia, Mỹ. Trong buổi sáng làm việc đầu tiên, cô đã trả lời một số cuộc gọi, bao gồm một vụ trộm và một vụ hỏa hoạn, Fox 5 đưa tin.

Sau khi làm việc khoảng 4 tiếng, cô nhận một cuộc gọi và nghe giọng nói rất quen thuộc. “Tên người gọi hiện lên trên màn hình. Đó là cô của tôi. Tay tôi như đóng băng trên bàn phím”, Morrow kể lại.

Crystal Morrow. Ảnh: WAGA/WYAY
Cô Crystal Morrow. Ảnh: Fox 5

Cô của Morrow đã gọi cấp cứu vì cha của Crystal sốc tiểu đường nghiêm trọng.

“Bởi vì rất nhiều người ở trong phòng, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ nhận được cuộc gọi đó ngay trong ngày đầu tiên đi làm”, cô gái trẻ cho biết.

Ngay lập tức Morow gọi xe cấp cứu đến chỗ cha và người gọi điện không hề biết là chính cháu gái đã giúp bà.

Danielle Harvey, đồng nghiệp của Morrow và là người đã đào tạo cô, cho hay: “Cô ấy xử lý mọi chuyện khá tốt. Khi kết thúc công việc tôi động viên cô ấy về thăm bố”.

http://news.yahoo.com/blogs/oddnews/new-911-operator-helps-save-her-father-the-first-day-on-the-job-195747922.html

Đào Hiền

Bạn có thể quan tâm