Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cụ ông gục chết khi ngồi nghỉ bên đường

Đang ngồi nghỉ tại ngã 3 đường ở quận Thủ Đức, cụ ông 75 tuổi bất ngờ ngã gục rồi tử vong dù hàng chục người dân đã chạy đến cấp cứu.

Hiện trường nơi cụ Mách gục chết khi ngồi nghỉ mệt.
Hiện trường nơi cụ Mách gục chết khi ngồi nghỉ mệt.

Vụ việc xảy ra lúc 6h30 ngày 15/10 tại giao lộ Đặng Văn Bi - đường số 4, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP.HCM. Người tử vong được xác định là cụ Nguyễn Văn Mách (75 tuổi, ngụ phường Trường Thọ).

Theo người dân, thời điểm trên, cụ Mách dắt xe đạp đi trên đường Đặng Văn Bi, đến đường số 4, cụ dừng chân ngồi nghỉ mệt trên vỉa hè. Một lúc sau, cụ bất ngờ ngã gục rồi nằm bất động.

Nhiều người hành nghề xe ôm phát hiện nên hô hoán người dân cùng chạy đến kiểm tra, cấp cứu nhưng cụ Mách đã tử vong. Vụ việc được báo chính quyền đến giải quyết. Người nhà cụ Mách cũng nhanh chóng đến hiện trường.

Hơn 9h cùng ngày, thi thể nạn nhân được đưa về nhà xác bệnh viện để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Người đàn ông chết trong tư thế ngồi ở vỉa hè Sài Gòn

Thấy người đàn ông có biểu hiện lạ khi đang ngồi uống nước, người dân đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế ngồi, cổ ngửa ra sau.

Trường Nguyên

Bạn có thể quan tâm