Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

CSGT TP.HCM tìm thấy bé trai 2 tuổi lạc mẹ trong đêm bắn pháo hoa

Bé trai 2 tuổi khóc lớn tìm bố mẹ trong lúc pháo hoa nghệ thuật diễn ra vào đêm 30/4 ở TP.HCM.

Đêm 30/4, một bé trai 2 tuổi khóc lớn vì lạc bố mẹ trong lúc xem pháo hoa trên công viên Bạch Đằng (quận 1).

Sau khi nhận tin báo từ người dân, thiếu tá Đinh Minh Vương (CSGT TP.HCM - PC08) đã lập tức đến tiếp nhận đứa bé và tạm thời ẵm cháu về khu vực làm việc tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi, đưa cháu bé cho thiếu tá Phạm Thị Kim Tuyến - cùng đơn vị hỗ trợ dỗ dành.

CSGT TP.HCM tim thay be trai 2 tuoi lac me anh 1

Thiếu tá Tuyến ẵm bé trai tìm người thân. Ảnh: PC08.

Trong lúc thiếu tá Vương phát loa thông báo, thiếu tá Tuyến cùng đơn vị ẵm bé trai đi dọc theo đường Tôn Đức Thắng, từ Hàm Nghi đến Nguyễn Huệ và ngược lại… để tìm người thân.

May mắn, CSGT tìm thấy một phụ nữ đang hớt hải chạy đi kiếm con đi lạc, cũng chính là mẹ của cháu trai này.

"Người mẹ đã chạy đến cảm ơn và vui mừng đến khóc ngất vì đã tìm được lại con trong biển người đông đúc đang xem bắn pháo hoa", đại diện CSGT TP.HCM kể lại.

Thiếu tá Tuyến đã động viên và trao đứa bé lại cho mẹ cháu trong sự vui mừng của mọi người xung quanh. Sau đó, mẹ của bé trai này cũng đã gọi bố cháu cũng đang đi tìm ở hướng khác để báo tin vui.

Phòng CSGT TP.HCM cho biết qua xác minh, gia đình cháu bé ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nhân dịp được nghỉ lễ đã đi xe máy vào trung tâm TP.HCM vui chơi.

Người dân TP.HCM đón pháo hoa đêm lễ 30/4

"Lâu rồi không được xem pháo hoa, nhìn thấy thành phố tấp nập trở lại tôi và gia đình rất vui, cảm giác khó tả", Tuyết bày tỏ.

Thư Trần

Bạn có thể quan tâm