CSGT Hà Nội khẳng định không gọi điện hướng dẫn tích điểm bằng lái
Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
14 kết quả phù hợp
Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cảnh báo về thủ đoạn mạo danh cán bộ công an để hướng dẫn tích hợp điểm giấy phép lái xe, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.
Một số tài xế xe tải vận chuyển hàng không có QR code “luồng xanh”, thiếu giấy xét nghiệm Covid-19 trong 72 giờ bị lực lượng chức năng quận Phú Nhuận, TP.HCM lập biên bản.
Nhặt được ví tiền có 5 triệu đồng và giấy tờ tùy thân, trung úy CSGT ở Hà Nội đã liên hệ và trả lại tài sản cho nam sinh viên.
Trong quá trình làm nhiệm vụ trên quốc lộ 10, tổ CSGT ở Thanh Hóa nhặt được chiếc túi có 30 triệu đồng và nhiều giấy tờ. Sau khi xác minh, cảnh sát đã trả lại cho người đánh rơi.
Ngoài nhiệm vụ chính là giữ gìn trật tự an toàn giao thông, không ít tấm gương chiến sĩ CSGT luôn sẵn sàng xả thân trong việc đuổi bắt trộm, cướp.
Sau 6 năm mất trộm xe máy, chủ phương tiện đến trụ sở CSGT ở Hà Nội để nhận lại tài sản dù bị hại không trình báo công an sở tại.
Nhặt được chiếc cặp có viên kim cương, điện thoại và tiền mặt tổng trị giá hàng trăm triệu đồng, CSGT Đội 3 (Hà Nội) đã tìm người đánh rơi tài sản để trả lại.
Thấy chiếc túi đựng laptop và hơn 5 triệu đồng trên đường tuần tra, CSGT Hà Nội liên hệ và trao trả cho chủ tài sản là nam giảng viên trường cao đẳng.
Thấy người đàn ông đánh rơi ví có hơn 20 triệu đồng, 2 CSGT gọi anh ta quay lại nhưng không được. Sau đó, họ cùng công an sở tại tìm ra chủ nhân, trả lại tài sản.
Đang trên đường làm nhiệm vụ, Đại úy Nguyễn Cao Thắng được một người dân nhờ tìm trả lại chiếc iPhone 6 cho chủ nhân không may đánh mất.
Xác minh nhiều xe tang vật bị tạm giữ do vi phạm giao thông nhưng người điều khiển bỏ lại, CSGT Hà Nội đã làm rõ các tài sản bị trộm để trả cho khổ chủ.
Đang trên đường tuần tra giao thông lúc mờ sáng, tổ công tác Đội CSGT số 8 bất ngờ nhặt được chiếc túi chứa 43 triệu đồng, một ví da gồm 300.000 đồng cùng nhiều giấy tờ cá nhân.
Một phụ nữ đi đường đánh rơi túi xách đã được một cảnh sát giao thông nhặt và trả lại cho khổ chủ.
Thượng sĩ Tùng, đội CSGT số 14 (Công an Hà Nội) đã liên lạc với thí sinh Li Na để trao trả số tài sản và thẻ dự thi.