Công Vinh và giấc mơ trở lại biển lớn
Sau khi trở lại và đóng góp 3 bàn thắng trước khi lượt đi V-League 2011 tạm dừng, chân sút gốc Nghệ khát khao được tiếp tục thử sức, nhất là khả năng sang Thái Lan thi đấu cho Muang Thong.
![]() |
Chấn thương liên tiếp đã khiến Công Vinh phải dành nhiều thời gian ở ngoài sân cỏ (Ảnh: Gia Đình) |
Tất cả đang ở chế độ chờ
- Chào Công Vinh, xin chúc mừng sự trở lại của anh trong màu áo Hà Nội T&T. Anh có nghĩ thời gian dài không thi đấu và ghi bàn thực sự là áp lực để anh vượt qua chính mình?
- Bóng đá và cuộc sống rất giống nhau. Có những lúc bạn thăng hoa và đạt được nhiều thứ đáng có ở trong đời. Tôi cũng vậy thôi, cố gắng hết mình để giành danh hiệu vinh quang ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển QG. Còn khó khăn trong thời gian qua, tôi coi đó là thử thách cuộc đời. Đó như định mệnh mà đôi khi tôi phải chấp nhận.
Một năm rời xa sân cỏ và trái bóng, nỗi nhớ và cả sự khao khát là điều dễ hiểu. Nhất là thời gian đầu khi tôi mới trở lại sân cỏ, khó khăn về thể lực và trong việc tìm lại chỗ là có thật. Tôi hiểu mình chưa trở lại đúng thời điểm nên tự rút lui để tránh áp lực không cần thiết. Đến khi thời gian chín muồi, tôi đã có được những bàn thắng liên tiếp trong vài vòng đấu. Tôi đã mừng tới chảy nước mắt khi lại có được cảm giác hạnh phúc khi đón nhận bàn thắng đầu tiên ấy. Đời tôi ghi bàn nhiều rồi, nhưng bàn thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay vẫn có ý nghĩa đặc biệt với tôi tính tới thời điểm này.
- Ba bàn thắng giúp anh cân bằng thành tích 2 chân sút ngoại tốt nhất đội là Matias và Gonzalo đều rất đẹp mắt và đắng cấp. Anh có nghĩ mình có đôi chút may mắn để thực hiện những bàn thắng đẹp ấy ở trên sân Hàng Đẫy lẫn Lạch Tray vừa qua?
- Thú thực là khi ở trên sân tập, tôi luyện "chiêu" rất nhiều và không ít lần thành công. Thế nhưng tần suất để thành công khi ra sân không phải đơn giản. Phải chuẩn bị kỹ về tinh thần, tốc độ, sự lựa chọn hướng di chuyển và cả động tác dứt điểm cho tốt nhất. Cú dứt điểm mở tỷ số ở trận Navibank SG giúp tôi thoát khỏi áp lực. Tình huống đá phạt hàng rào cũng được tôi thể hiện tốt. Đó là nỗ lực của tôi, tuy cũng có sự may mắn trong đó, nhưng tôi nghĩ điều đó xứng đáng với những gì tôi đánh đổi suốt thời gian qua.
Còn bàn thắng trên sân Lạch Tray, tôi di chuyển chéo rồi lắc bóng về góc xa của thủ môn Quang Huy. Bóng đi xoáy rồi liệng xuống khiến thủ môn Vicem Hải Phòng không kịp phản ứng. Đó là bàn thắng đẹp và thể hiện đúng năng lực của tôi. Thực sự tôi rất mừng khi mình giúp đội nhà có được 2 chiến thắng liên tiếp vừa qua. Nó cũng tiếp thêm động lực để tôi có thể chơi tốt hơn ở 13 vòng đấu còn lại.
- Còn chuyện gia hạn hợp đồng với Hà Nội T&T đã có diễn biến mới chưa, khi bầu Hiển lẫn GĐĐH Nguyễn Quốc Hội liên tục đăng đàn nói anh sẽ ở lại sân Hàng Đẫy thêm 3 mùa giải nữa?
- Theo quy định, cầu thủ còn 6 tháng hợp đồng có quyền liên hệ tìm một CLB mới cho mình. Có thông tin rằng V. Hải Phòng rồi Navibank SG liên hệ với tôi, nhưng tôi khẳng định là không có. Nếu đội bóng nào muốn có tôi, trước tiên phải liên hệ với đội bóng chủ quản trước đã. Còn thời gian này, CLB đang tập trung củng cố lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn 2. Tôi cũng có công việc riêng cho mình để phấn đấu. Nếu tôi tiếp tục ghi bàn, chuyện gia hạn hợp đồng hay tìm một bến đỗ mới cũng dễ dàng hơn. Tôi vẫn đặt mục tiêu ở lại Hà Nội T&T, nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi có thể tới một môi trường khác để thử sức mình.
- Vậy trong 2 tuần nghỉ ngơi giữa giai đoạn, Vinh chủ yếu làm gì?
- Thời gian này, toàn đội vẫn tập trung ở đại bản doanh ở Hà Nội chứ không được nghỉ ngơi. Thời gian rảnh, tôi cùng bạn bè và anh em uống cà phê hay đi bát phố, mua sắm cùng gia đình của tôi. Còn thời gian trên sân, tôi tiếp tục tập luyện và lấy lại thể lực. Tôi thực sự chưa hài lòng với phong độ của mình lắm. Ghi nhiều bàn thắng và giúp đội nhà có kết quả ấn tượng ở giai đoạn 2 là mục tiêu của tôi lúc này.
Tôi vẫn muốn ra nước ngoài thi đấu
![]() |
Công Vinh vẫn nuôi hi vọng được tiếp tục thử sức ở đấu trường quốc tế |
- Thời gian này, anh có thường xuyên liên lạc với HLV Calisto hay không? Nhất là sau khi anh có bàn thắng đầu tiên ở V-League 2011, ông ấy có nói gì với anh không?
- Đã từ lâu, tôi và thầy "Tô" luôn coi nhau là thành viên một gia đình. Vào mọi lúc rảnh, tôi vẫn thường gọi điện hay liên lạc với HLV Calisto ở bên Thái. Sau khi ghi bàn vào lưới Navibank SG, tôi nhận được điện chúc mừng từ thầy. Thầy nói tôi ghi bàn thế là đã tốt rồi. Cần cố gắng giữ sự bình thản và tự tin vào bản thân, mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát. Thầy còn nói rằng tuy ở Thái Lan nhưng thầy biết rõ tình hình ở V-League lẫn kế hoạch thuê HLV mới ở ĐTQG. Tuy nhiên, bây giờ thầy "Tô" làm việc ở môi trường khác, nên việc thầy kín tiếng hơn cũng là điều dễ hiểu.
Ngoài ra, tôi vẫn liên hệ với vợ thầy ở Bồ Đào Nha và con trai Tiago của thầy. Dù thế nào, tôi nghĩ có lúc HLV Calisto sẽ trở lại Việt Nam làm việc, bởi ông ấy có tâm hồn và tính cách Việt không thua gì chúng ta.
- Trận rồi Muang Thong qua đá ở Hà Nội, anh đã có cuộc trao đổi với HLV Calisto. Liệu có lúc nào đó, CV9" sẽ chuyển sang Thái Lan chơi cho Muang Thong như lời Tiago Calisto đã từng nói?
- Trong trận đấu vừa rồi, tôi và một số đồng đội tới chào và thăm hỏi thầy cũ. Ông từng nói không chỉ muốn tôi mà còn nhiều cầu thủ Việt Nam sang Thái Lan thi đấu. Đây là một giải đấu chuyên nghiệp và cũng có những thử thách để một cầu thủ trưởng thành. Nói thực là nếu có cơ hội tôi cũng muốn thử sức ở một giải đấu nước ngoài nữa, sau chuyến đi sang Leixoes (tại thành phố Matosinhos - quê hương của HLV Henrique Calisto). Cầu thủ nào cũng ham mê được thử sức trong một môi trường khắc nghiệt và đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng. Nếu kết thúc mùa giải này, tôi sẽ theo chân HLV Calisto sang Thái Lan cũng không có gì ngạc nhiên. Đây là đội bóng có tham vọng và thực lực. Họ không chỉ muốn thành công ở mỗi Đông Nam Á mà tiến tới trận chung kết cúp C1 Châu Á như Ngân hàng Nông Nghiệp Thái Lan hay BEC Tero Sasanna đã từng làm được. Tôi thực sự muốn được thử thách và vượt qua được những thách thức đó trong đời thêm một lần nữa.
- Liệu anh có nghĩ mình sẽ thành công nếu tiếp tục dấn thân ra nước ngoài thi đấu không?
- Tôi mới 26 tuổi và đang ở độ chín trong sự nghiệp của mình. Việc được tới một sân chơi đỉnh cao như giải VĐQG Bồ Đào Nha cách đây 1 năm thực sự giúp tôi thay đổi cách nhìn nhận rất nhiều. Nếu tiếp tục nước ngoài, tôi cũng chưa chắc cơ hội thành công là bao nhiêu phần trăm nhưng tôi quyết cố gắng hết mình. Là cầu thủ, ai chẳng muốn được vượt qua giới hạn bản thân. Tôi nghĩ mình sẽ ra nước ngoài thi đấu vài năm tới để tiếp tục trau dồi năng lực bản thân. Việc tìm kiếm danh hiệu và cả thách thức mới sẽ giúp tôi trở nên hoàn thiện hơn trên sân cỏ, chứ cứ tự hài lòng với thành quả hiện tại là kìm hãm sự tiến bộ của mình. Tôi nghĩ nhiều đồng nghiệp khác cũng nghĩ như tôi thôi nhưng họ chưa nghĩ ra chuyển tới môi trường nào phù hợp với mình. Còn tôi tự tin và dám thách thức những cột mốc mới trong đời, dù thành hay bại cũng đều là kinh nghiệm quý báu cả.
- Vậy còn ước nguyện của anh trước giai đoạn lượt về V-League năm nay trở lại?
- Phải giữ chân để thi đấu đủ 13 trận còn lại, nhất là tránh chấn thương và tiếp tục ghi thật nhiều bàn thắng có thể. Chuyện đi hay ở lúc này tôi không nghĩ tới nhiều cho lắm, chứ cần ra sân và tận hưởng cảm giác ghi bàn là hạnh phúc nhất rồi. Đó là trải nghiệm và suy nghĩ của tôi sau những chấn thương và khó khăn đổ ập lên bản thân trong 1 năm qua.
Tiểu Thuận
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bóng đá quá tàn nhẫn với Alvarez và đồng đội
Một trận derby nghẹt thở, nơi Atletico Madrid chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ trước Real Madrid. Song, bóng đá quá nghiệt ngã với thầy trò Diego Simeone.
Alvarez gợi lại cú đá 11 m 'ma thuật' của Ronaldo
Năm 2018, Cristiano Ronaldo thực hiện cú đá phạt đền bí ẩn vào lưới PSG khi trái bóng tự dịch chuyển như có “ma thuật”.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết họ chỉ dựa vào hình ảnh từ các máy quay của công nghệ VAR để xác định thay vì cảm biến trong quả bóng như thông tin được đồn đoán trước đó.