Công Vinh: 'Tôi không được phép vội vàng'
Sân Thanh Hóa ở vòng 4 V.League 2011 cuối cùng vẫn chưa phải là cột mốc thực sự đánh dấu sự hồi sinh của Công Vinh khi anh không được góp mặt trong trận đấu này.
>> Ngày trở lại buồn của Công Vinh
Hà Nội T&T hành quân đến Thanh Hóa để hy vọng có được một thắng lợi nhằm tạo sức bật cho chặng đường gian nan phía trước. Trận thua SHB Đà Nẵng ở vòng 3 đã chỉ ra nhiều vấn đề của nhà ĐKVĐ, nhất là sự thiếu hụt các phương án tấn công. HLV Phan Thanh Hùng không có giải pháp nào thực sự an toàn khi các tân binh chưa tạo được ấn tượng còn việc sớm đưa Công Vinh trở lại đội hình xuất phát là chuyện chẳng đặng đừng.
“Sau một thời gian dài chấn thương, Công Vinh chắc chắn không thể có được cảm giác thi đấu tốt nhất. Nếu tôi sớm đưa Vinh vào đội hình thi đấu thường xuyên thì sẽ rất nguy hiểm cho cậu ấy. Đội bóng nào ở V.League cũng chơi rất rắn và sẽ là một mất mát lớn với T&T cũng như Công Vinh nếu như cậu ấy lại chấn thương.” HLV Phan Thanh Hùng tâm sự.
Với Công Vinh lúc này, sự bình tĩnh sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tiền đạo số một của bóng đá Việt Nam thừa hiểu rằng chỉ yếu tố tinh thần là chưa đủ để anh giải quyết những vấn đề: “Giống như một cỗ máy phải chạy rốt-đa, tôi cũng cần có thời gian để tìm lại phong độ. Chỉ cần được ra sân thi đấu vài phút mỗi trận là đủ để khiến tôi cảm thấy hài lòng. Sau 10 tháng chấn thương, tôi không được phép vội vã.”
![]() |
Sự vội vàng đã không xuất hiện trong các toan tính của HLV Phan Thanh Hùng trên sân Thanh Hóa, ngay cả khi nhà ĐKVĐ rơi vào tình thế hiểm nghèo sau bàn thắng của Đình Tùng. Dấu ấn của Công Vinh trong buổi chiều mưa lạnh xứ Thanh chỉ là khoảng thời gian hơn 20 phút khởi động ngoài sân. Các CĐV của Hà Nội T&T đã chờ đợi và hy vọng một “phép màu” mang tên Công Vinh sẽ giúp họ không trắng tay trở về Thủ đô. Nhưng Vinh không vào sân còn Hà Nội T&T thì bại trận 0-1. Trước mắt cả hai vẫn còn quá nhiều những thử thách cần phải vượt qua để chứng tỏ danh tiếng của mình.
“Tôi đã muốn được vào sân từ sớm khi tỷ số vẫn đang là 0-0 và tin rằng mình có đủ khả năng để giúp Hà Nội T&T giành được một kết quả tích cực. Nhưng mọi quyết định nhân sự đều phụ thuộc vào Ban huấn luyện. Có thể tôi vẫn cần thêm thời gian để thực sự tạo thêm được niềm tin đối với tất cả mọi người”, Công Vinh buồn bã tâm sự khi Hà Nội T&T đón nhận thất bại thứ hai liên tiếp kể từ đầu mùa.
Muốn nhanh thì phải từ từ - Lê Công Vinh đã có đủ sự kiên nhẫn để vượt qua những khó khăn trong suốt 10 tháng giông bão thì anh cũng chẳng có gì phải vội vã trên con đường tìm lại chính mình.
Theo Đất Việt

