Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Vinh muốn ghi bàn tặng 'bà xã' Thủy Tiên

Công Vinh tâm sự: “Tôi đã rất muốn ghi bàn trong trận gặp Myanmar để tặng sinh nhật vợ, nhưng mong muốn đó đã không thành. Dù sao thì tôi cũng rất mong ở quê nhà, Thủy Tiên hãy tin tưởng chồng của mình sẽ đá hết sức ở những trận tới”.

Công Vinh muốn ghi bàn tặng 'bà xã' Thủy Tiên

Công Vinh tâm sự: “Tôi đã rất muốn ghi bàn trong trận gặp Myanmar để tặng sinh nhật vợ, nhưng mong muốn đó đã không thành. Dù sao thì tôi cũng rất mong ở quê nhà, Thủy Tiên hãy tin tưởng chồng của mình sẽ đá hết sức ở những trận tới”.

Những ông bố ra trận

Hôm qua, cả ĐTVN bao gồm các quan chức VFF, thành viên BHL và các cầu thủ đã đến chúc mừng Quang Hải chính thức có thêm thằng cu tí thứ 2, nặng hơn 3kg và giống bố như đúc. Không giấu được cảm xúc, Quang Hải chỉ như muốn bật khóc. Không khóc sao được khi bao ngày tháng chăm vợ, chăm con nhưng lúc cần người chồng, người bố bên cạnh nhất thì Quang Hải lại không có nhà!

Công Vinh và Quang Hải  trong buổi tập

Đã quá hiểu sự thiệt thòi của đời cầu thủ, Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung động viên: “Thôi cố đá vào đến bán kết rồi về thăm vợ con cũng không muộn”. Còn ở nhà, vợ Quang Hải dù rất mệt sau khi vượt cạn, cũng gọi điện mong chồng yên tâm chuyện ở nhà, cứ tập trung cho nhiệm vụ quốc gia.

“Người ta cứ bảo đời cầu thủ sướng lắm, nhưng ngay cả lúc vợ sinh nở cũng không thể ở bên cạnh, nghĩ lại thấy thương cho hai mẹ con quá”, Quang Hải nói trong xúc động. Nhớ con đến mức, Quang Hải còn đang dự định đặt tên con là Nguyễn Quang Thái, để kỷ niệm chuyến thi đấu tại Thái Lan lần này.

Quang Hải chẳng phải là trường hợp đầu tiên của ĐTVN bận làm nhiệm vụ ĐTQG khi vợ lâm bồn. Trước đó, tiền đạo một thời của ĐTVN là Lê Huỳnh Đức cũng đã 2 lần đón tin vui từ VN gửi sang. Tất cả đều cảm thấy có lỗi, nhưng họ vẫn phải đặt trách nhiệm lên trên hết.

Công Vinh muốn ghi bàn tặng sinh nhật muộn "bà xã" Thủy Tiên

Nếu như Quang Hải đã nhận tin mẹ tròn, con vuông, có thể yên tâm thi đấu những trận tới thì Công Vinh và Tấn Tài chẳng khác nào ngồi trên đống lửa. Bà xã của cả hai trụ cột này đều chỉ còn ít ngày nữa là sinh nở nên Công Vinh và Tấn Tài hồi hộp lắm.

Hôm qua, Công Vinh đã viết lên áo mình dòng chữ: “Chúc mừng sinh nhật bà xã”. Chẳng là ngày 25/11 chính là sinh nhật của ca sĩ Thủy Tiên, bà xã của Công Vinh. Món quà đặc biệt và rất bất ngờ chắc chắn khiến Thuỷ Tiên cảm động đến rơi nước mắt.

 

Công Vinh tâm sự: “Tôi đã rất muốn ghi bàn trong trận gặp Myanmar để tặng sinh nhật vợ, nhưng mong muốn đó đã không thành. Dù sao thì tôi cũng rất mong ở quê nhà, Thủy Tiên hãy tin tưởng chồng của mình sẽ đá hết sức ở những trận tới”.

Còn rất nhiều những ông bố khác, họ đang phải gạt nỗi nhớ gia đình sang một bên để tập trung cho những trận đấu quan trọng phía trước. Không chỉ có các ông bố trẻ, mà cả những ông bố già như Phó Chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, trưởng đoàn Ngô Lê Bằng, HLV Phan Thanh Hùng... cũng nhận được những lời động viên từ con, từ vợ của mình ở quê nhà gửi sang. Ở những thời điểm mà ĐTVN căng thẳng, áp lực, thì những quan tâm dù là rất nhỏ đó, cũng đầy ý nghĩa.

Hôm nay, những ông bố như Quang Hải, Tấn Tài, Công Vinh, Thành Lương... sẽ ra trận, một trận đấu quyết định đến tấm vé vào bán kết của ĐTVN tại AFF Cup năm nay. Họ sẽ phải chiến đấu vì màu cờ sắc áo, nhưng đây cũng là trận mà các ông bố muốn tặng chiến thắng cho vợ con mình.

Theo Thể thao TP.HCM

Theo Thể thao TP.HCM

Bạn có thể quan tâm