Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Vinh lại 'nổ súng' mang về 3 điểm cho Hà Nội T&T

CV9 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi là người ấn định tỷ số 2-0 giúp Hà Nội T&T đánh bại ĐTLA ngay tại sân Tân An, đồng thời đẩy đội bóng của tân HLV Buketa tiến gần hơn đến hạng Nhất.

Công Vinh lại 'nổ súng' mang về 3 điểm cho Hà Nội T&T

CV9 tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi là người ấn định tỷ số 2-0 giúp Hà Nội T&T đánh bại ĐTLA ngay tại sân Tân An, đồng thời đẩy đội bóng của tân HLV Buketa tiến gần hơn đến hạng Nhất.

Công Vinh lại 'nổ súng' mang về 3 điểm cho Hà Nội T&T
Hà Nội T&T tiếp tục thu về 3 điểm (Ảnh: Nguyễn Việt)

Việc “trảm” HLV McMenemy và thay thế bằng một HLV ngoại khác là Buketa trong thời điểm giải đấu chỉ còn 6 vòng đấu là kết thúc được xem là một giải pháp mạo hiểm của BLĐ ĐTLA, bởi toàn bộ chiến thuật, lối chơi mà HLV người Anh đã được thay thế bởi một chiến thuật và tư duy hoàn toàn khác trong khi thời gian cực kỳ gấp rút. Vì thế rất khó để đội bóng này thu về thành quả tức thì.

Thực tế, trận đấu đầu tiên dưới thời Buketa đã chứng minh điều đó, ĐTLA ra sân với cách vận hành “cổ điển” 5-3-2. Ông Buketa ngay trong lần đầu tiên đặt chân đến Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn những gì đã có ở ĐTLA trước đó. Điều đó đã thể hiện rất rõ trong trận giao hữu với ĐTVN trên sân Thống Nhất. Việc giành chiến thắng trong trận đấu tập ấy càng khiến quan điểm của ông thầy này được củng cố. Tuy nhiên, đấu trường V-League lại hoàn toàn khác, và tân HLV trưởng của ĐTLA đã phải nếm "trái đắng" ngay lần đầu cầm quân chính thức trước đội bóng đang khát khao ngôi vô địch là Hà Nội T&T.

Trở lại diễn biến của trận đấu, Hà Nội T&T với sự trở lại của những cầu thủ đang hưng phấn và có phong độ cao ở đội tuyển như Công Vinh, Văn Quyết... cùng hy vọng vô địch đã hoàn toàn lấn lướt trước ĐTLA dù phải thi đấu ngay trên sân đối phương.

Hàng công với bộ tứ được đánh giá là nguy hiểm nhất hiện tại ở V-League là Công Vinh – Văn Quyết – Tavares – Gonzalo với sự hỗ trợ của Duy Nam và Sỹ Cường ở phía sau đã khiến hàng thủ với 5 hậu vệ của đội chủ nhà “khốn khổ” ngay khi trận đấu bắt đầu.

Phút thứ 5, từ quả treo bóng bổng của Antonio Tavares, hậu vệ Huỳnh Phú truy cản hụt, tạo điều kiện cho Gonzalo ung dung chỉnh thước ngắm ngay trong vòng cấm, sút tung lưới ĐTLA mở tỷ số trận đấu.

Sớm có bàn thắng trước, Hà Nội T&T chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Hai mươi phút sau, tỷ số suýt được nhân đôi sau pha tỉa bóng tinh tế của Antonio Tavares nhưng đồng đội của anh là Gonzalo lại tung cú sút chệch cột dọc trong gang tấc.

Ba phút trước khi hiệp một kết thúc, ĐTLA có cơ hội san bằng cách biệt. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, Antonio bật cao hơn tất cả đánh đầu đưa bóng đập trúng xà ngang. Thanh Bình có mặt đúng lúc bóng dội ra nhưng cú dứt điểm của tiền đạo này ở khoảng cách chừng vài mét lại bật đúng vào chân một hậu vệ HN T&T trên đà băng về.

Sau giờ nghỉ, ĐTLA quyết tâm đẩy cao đội hình nhưng những pha dàn xếp của đội chủ nhà quá manh mún, thiếu hẳn độ sắc nét cần thiết để có thể tạo được sức ép về phía khung thành của đối phương. Trong khi đó, dù thi đấu khá nhàn nhã, thỉnh thoảng mới có được một pha bóng tấn công nhưng HN T&T vẫn chứng tỏ được sự trên chân của mình. Phút 58, nhận đường chuyền ngang khá thoáng của đồng đội Văn Biển, Duy Nam một lần nữa không thành công với pha sửa bóng kỹ thuật vào góc cao khung thành ĐTLA. Bảy phút sau, đến lượt Antonio Tavares hơi chần chừ trong pha băng xuống, bỏ qua cơ hội từ cú chọc khe không thể tốt hơn của Công Vinh.

Tưởng chừng trận đấu sẽ kết thúc bằng tỷ số cách biệt mong manh thì đến phút 80, sau cú sút xa cực mạnh của Gonzalo, bóng dội cột và Công Vinh kịp có mặt, đệm bóng vào khung thành trống trước sự bất lực của toàn bộ hàng thủ chủ nhà. Đây cũng là dấu chấm hết cho ĐTLA và khán giả lập tức bỏ ra về sau bàn thua này.

Với chiến thắng này, đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng có thể thảnh thơi “tọa sơn quan hổ đấu” cặp SLNA – Đà Nẵng vào ngay mai, còn với ĐTLA, cánh cửa hạng Nhất đã rất rộng.

Sau trận đấu cả HLV Phan Thanh Hùng lẫn Buketa đều bỏ họp báo.

Thiên Vũ

Theo Bưu Điện Việt Nam

Theo Bưu Điện Việt Nam

Bạn có thể quan tâm