Công Vinh 'đặt cửa' cho MU
Chân sút khoác áo Hà Nội T&T cho biết lý trí của mình nghiêng về FC Barcenola, tuy nhiên, tình cảm của anh lại hướng về Quỷ đỏ. Anh dự đoán trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về MU.
>>Barca - Man United: Đi tìm Vua của những vị Vua
![]() |
Công Vinh từng có dịp trò chuyện với Anderson |
Mong Anderson ra sân
Trong thời gian sang Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương gối, Công Vinh từng cùng với tiền vệ của MU là Anderson sống tại nhà của HLV trưởng Henrique Calisto tại thành phố Matosinhos. Nhắc lại thời điểm ấy, CV9 cho biết: "Hồi ấy, Anderson cũng về Bồ Đào Nha chữa trị chấn thương gặp lúc thi đấu cho MU. Hai chúng tôi lúc ấy đều đang gặp rắc rối ở đầu gối và thường xuyên tâm sự về cuộc sống".
Nói về tính các chàng tiền vệ người Brazil, Vinh "còm" cho hay: "Anderson là chàng trai hoạt bát và thích chọc phá. Anh cho biết thời gian làm quen với không khí tại khu tập luyện Carington không phải dễ dàng bởi CLB có rất nhiều ngôi sao, việc cạnh tranh vị trí và giữ được nó không phải dễ dàng. Nhất là thời điểm dính chấn thương, Anderson ít ra sân hẳn. Cậu ấy còn tranh cãi với HLV Alex Ferguson và bộc lộ ý định ra đi. Nhưng bây giờ Anderson đã ở lại và thi đấu ngày càng hay hơn ở khu giữa sân. Tôi nghĩ HLV Ferguson sẽ để Carrick và Ryan Giggs đá ở giữa sân. Nhưng sức mạnh và những cú tắc bóng của Fletcher hay Anderson sẽ khiến MU cầm được bóng và đảm bảo độ an toàn cho cầu môn đội nhà nhiều hơn".
Đánh giá khả năng dứt điểm của hàng tiền vệ đội bóng xứ sương mù, Vinh cho hay: "Mùa này Anderson ghi bàn nhiều hơn, nhưng muốn đạt tầm đẳng cấp hàng đầu Anderson phải ghi bàn nhiều hơn. Sự thực tôi rất ít đi chơi với cầu thủ này, mà chủ yếu giao đấu bóng đá qua máy PS. Còn vài lần tôi cùng vợ HLV Calisto và Tiago và Anderson đi shopping hay ăn đồ hải sản ở Matosinhos. Nhưng những kỷ niệm với Anderson và những gì cậu ấy kể về MU, tôi thực sự khao khát tới sân Old Traffor một lần để chứng kiến 'Nhà hát những giấc mơ' đẹp và hùng vĩ tới nhường nào. Và Anderson từng trao đổi với tôi rằng cậu ấy rất muốn phục thù trận thua 0-2 trước Barcenola ở thành Rome 2 năm trước. Lúc ấy Anderson còn trẻ và quá ít kinh nghiệm. Bây giờ cậu ta và những đồng đội khác đủ để vượt qua Barcenola ở lần đối đầu này".
Barcenola là "đội bóng ngoài hành tinh"
Là dân đá bóng, Công Vinh quả thực thán phục lối chơi mà HLV Pep Guardiola đang tạo dựng tại sân Nou Camp. Vinh nói: "Tôi chỉ có thể thốt lên rằng đây là đội bóng ngoài hành tinh. Họ cầm bóng và giữ trái bóng như thể đang dùng tay để thi đấu vậy. Bóng trong chân họ như có 'nam châm', luôn đi chính xác và như được lập trình trước. Ngoài ra họ chơi bóng đá bằng cảm xúc và đam mê thật sự, khiến những người coi đá bóng không thể không thích họ".
"Không ai phủ nhận rằng Messi, Iniesta hay Xavi dường như sinh ra đã là 'nghệ sĩ sân cỏ' và đá bên cạnh nhau để hòa tấu những bản giao hưởng đầy đam mê. Ngay bóng đá Tây Ba Nha đang thành công ở cấp độ đội tuyển cũng dựa trên nền tảng tiqui - taca đầy ma thuật. Hạt nhân trong lối chơi ấy là các thủ lĩnh của Barcenola. Tôi thực sự ngả mũ kính phục đội bóng này và con đường họ đang đi - sự thành công dựa vào những sản phẩm từ lò đào tạo La Masia - không phải ai đổ tiền ra cũng có thể làm được".
"Năm nay, Barcenola càng hoàn thiện khi có David Villa trong đội hình. Ngay ở hàng phòng ngự, Gerrard Pique cũng có thể lao lên ghi bàn như một tiền đạo thật sự. Một đội bóng hoàn hảo như một viên kim cương được rèn rũa qua thời gian. Nên lý trí tôi chọn đội bóng tới từ xứ Catalan là người giành danh hiệu."
Về tình cảm, tôi nghĩ MU sẽ thắng
![]() |
"Trái tim tôi mong MU sẽ thắng" (Ảnh: An Nhơn) |
"Barca là đội bóng đặc biệt nhưng MU cũng không phải là đối thủ kém cạnh. Họ bản lĩnh từ ghế chỉ đạo nhờ sự lão luyện của Sir Alex Ferguson. Đây là đội bóng ít ngôi sao nhưng sự đoàn kết và bản lĩnh thì khó có đội bóng nào bì kịp. Chỉ nhìn thành tích 4 năm có mặt ở 3 trận chung kết, có thể hiểu "Quỷ đỏ" là đối thủ xứng tầm".
"Năm nay, hàng công đội bóng 19 lần vô địch Ngoại hạng Anh, có tân binh Chicharito chơi quá ấn tượng. Rooney chơi càng ngàng càng hay. Trong khi đó, dù luân phiên đội hình nào, MU cũng có được lối chơi và tinh thần quả cảm. Cách họ giữ nguyên mành lưới ở các trận sân khách mùa này quả là ngoạn mục".
"Tôi nghĩ trận chung kết năm nay sẽ cực kỳ hấp dẫn chứ không hề tẻ nhạt như 2 năm trước. Barca giờ đánh giá cao hơn, mạnh hơn, nhiều ngôi sao hơn. Nhưng ai cũng biết câu nói: 'Không ai tắm 2 lần trên một dòng sông' và MU cũng có thể đánh bại Barca nếu họ chơi tập trung và khao khát lớn nhất".
"MU là vậy, một đội bóng luôn gây ra tranh cãi bất tận, nhưng họ thực sự là đối thủ xứng nhất với thầy trò Guardiola lúc này. Và tôi nghĩ, đội bóng nước Anh sẽ có chiến thắng tối thiểu như cách họ loại Barca ở bán kết mùa giải 2008 trước khi tiến tới chức vô địch. Ngăn cản những chân sút trứ danh như Messi, Villa hay Pedro là không dễ. Nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra vào một ngày đẹp trời. Wembley từng là mảnh đất tạo dựng sự thành danh của cả 2 ở đấu trường danh giá và khắc nghiệt nhất thế giới. Nhưng tôi mong M.U sẽ đánh bại Barca bằng năng lực của họ, chứ không bạc nhược và cam chịu như câu chuyện 2 năm trước ở nước Ý".
Tôi nghĩ MU thắng 1-0!
Tiểu Thuận
Theo Bưu Điện Việt Nam
Bóng đá quá tàn nhẫn với Alvarez và đồng đội
Một trận derby nghẹt thở, nơi Atletico Madrid chơi một trong những trận đấu hay nhất của họ trước Real Madrid. Song, bóng đá quá nghiệt ngã với thầy trò Diego Simeone.
Alvarez gợi lại cú đá 11 m 'ma thuật' của Ronaldo
Năm 2018, Cristiano Ronaldo thực hiện cú đá phạt đền bí ẩn vào lưới PSG khi trái bóng tự dịch chuyển như có “ma thuật”.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho biết họ chỉ dựa vào hình ảnh từ các máy quay của công nghệ VAR để xác định thay vì cảm biến trong quả bóng như thông tin được đồn đoán trước đó.