Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công Phượng tinh nghịch gạt chân đồng đội trên sân tập

Khác với vẻ ngoài lạnh lùng thường thấy, Công Phượng luôn tươi cười, pha trò, thậm chí "chơi khăm" các đồng đội tại HAGL trong buổi tập chiều 6/2 trên sân Cần Thơ.

Công Phượng đang có chuỗi 5 trận liên tiếp không ghi bàn tại V.League. Nhưng trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp chủ nhà Cần Thơ , anh tỏ ra rất thoải mái, không có dấu hiệu bị áp lực. Cần Thơ gắn liền với kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của Công Phượng. Tại đây, anh cùng các cầu thủ U19 HAGL đã vô địch giải U21 quốc tế, được tổ chức vào tháng 10 năm ngoái. Cá nhân cầu thủ số 44 cũng chấm dứt chuỗi 8 trận tịt ngòi ở giải này.
Không như vẻ ủ dột, căng thẳng trước trận gặp Than Quảng Ninh, Công Phượng vui... như đứa trẻ khi trở lại Cần Thơ. Trong ảnh, ngôi sao của HAGL tìm cách để gạt chân đồng đội Vũ Văn Thanh trong một tình huống di chuyển trên sân.
Anh "ủ mưu" khi đi sau lưng Minh Vương trong lúc tiền vệ người Thái Bình không có vẻ gì đề phòng.
Cùng với Lê Đức Lương, Công Phượng cúi người xuống, nắm lấy cổ chân của Minh Vương kéo, nhằm khiến tiền vệ này ngã chổng vó.
Công Phượng rất thích thú với trò đùa tinh nghịch của mình.
Cũng như Công Phượng, các cầu thủ khác của HAGL rất vui vẻ, lạc quan trước trận đấu ngày mai.
Công Phượng trao đổi với HLV thể lực Anthony Debant sau trận đấu.
Sau đó, anh còn trổ tài tâng bóng trước sự chứng kiến của Minh Vương và thủ môn Minh Nhựt.

Nguyễn Đăng

Bạn có thể quan tâm