Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Công nhân bị vùi 5 ngày trong kho lạnh bình phục kỳ diệu

Sau hơn ba tháng điều trị, Mai Thanh Sang - người bị chôn vùi 103 giờ trong kho lạnh của Công ty cổ phần Vạn Ý đã bình phục gần như hoàn toàn.

Đầu tháng 9 vừa qua anh đã được xuất viện và về nhà điều trị theo toa thuốc của bác sĩ. Hiện chỉ còn vết thương do đoạn chi ở chân trái chưa lành hẳn và anh phải đi lại bằng xe lăn.

Cha con anh Sang tại nhà. Lúc anh bị tai nạn, con anh mới 2 tháng tuổi.

Theo anh Sang, sau quá trình điều trị tích cực ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng sức khỏe của đã dần trở lại bình thường.

Nỗi lo bị chết não đã không xảy ra, tinh thần nhìn chung không bị ảnh hưởng gì lớn. Quá trình điều trị, do bị hoại tử nên phải cắt bỏ gần ½ ống quyển chân phải và bàn chân trái cũng bị cắt bỏ ½.

Hiện 2 ngày một lần anh Sang phải lên Bệnh viện huyện Thanh Bình rửa vết thương. Đồng thời, tái khám định kỳ theo chỉ định của các bác sĩ.

Theo lãnh đạo Công ty Vạn Ý (cụm công nghiệp Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp), mọi chi phí điều trị thời gian qua đều do phía công ty chi trả, đồng thời các chế độ lương, thưởng vẫn được duy trì.

Hiện anh Sang được lĩnh lương 4 triệu đồng/tháng. Đến khi nào anh hoàn toàn bình phục, công ty sẽ xem xét bố trí công việc phù hợp.

Chờ nước nhỏ vào miệng để sinh tồn 5 đêm trong kho lạnh

Khi bị kẹt trong kho lạnh, Sang nghĩ mình có thể chết từ từ. Thứ duy nhất giúp anh sống sót là những giọt nước tan ra từ lớp băng dính trên các thùng sản phẩm.

http://tuoitre.vn/tin/song-khoe/20141024/cong-nhan-bi-vui-103-gio-trong-kho-lanh-binh-phuc-ky-dieu/662641.html

Theo Thanh Tú/ Tuổi trẻ

Bạn có thể quan tâm