Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con trai chúa tể ma túy vô tình để lộ manh mối về cha

Cộng đồng mạng dự đoán Joaquin Guzman, trùm ma túy khét tiếng ở Mexico, đang ẩn náu ở Costa Rica sau khi con trai hắn đăng một ảnh lên mạng xã hội.

Bức ảnh mà Jesus
Bức ảnh mà Jesus Alfredo Guzman Salazar khoe trên mạng xã hội Twitter. Hình dáng của người đàn ông mặc áo kẻ bên trái ảnh khá giống trùm ma túy Joaquin Guzman. Ảnh: Twitter

Giới chức Costa Rica đang điều tra để làm rõ giả thuyết về việc Guzman, trùm ma túy khét tiếng mang biệt danh "Gã lùn" tại Mexico, đang nẩu náu trên đất nước họ.

Những lời đồn đoán về việc Guzman trốn tại Costa Rica xuất hiện sau khi Jesus Alfredo Guzman Salazar, đứa con trai 29 tuổi của trùm ma túy, công bố một ảnh trên mạng xã hội Twitter, ICR News đưa tin. Trong ảnh, Jesus ngồi một người đàn ông có hình dạng khá giống "Gã lùn", nhưng khuôn mặt bị che, trong một nhà hàng. 

Jesus đăng ảnh lên mạng Twitter vào ngày 31/8, kèm theo dòng chữ nhằm chế giễu nhà chức trách Mexico: "Chúng tôi đã ở đây vào tháng 8. Các bạn đã biết người trong ảnh là ai". Tuy nhiên, Jesus đã không tắt tính năng tự động cung cấp vị trí chụp ảnh của Twitter. Nhờ tính năng đó, người xem thấy dòng chữ "Costa Rica" bên dưới ảnh. Costa Rica cũng là tên của một làng tại bang Sinaloa của Mexico.

Giới chức Costa Rica khẳng định Jesus Alfredo Guzman Salazar không hề nhập cảnh vào lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, rất có thể gã thanh niên đã vào Costa Rica bằng một cách trái phép nào đó.

Joaquin Guzman, 55 tuổi, thực hiện vụ đào tẩu khỏi nhà tù Altiplano, nơi cách thủ đô Mexico City khoảng 90 km. Đây là vụ vượt ngục như phim, bởi Altiplano là nhà tù có chế độ an ninh nghiêm ngặt bậc nhất thế giới. "Ông trùm của các ông trùm" thoát ra ngoài nhờ một đường hầm xuất phát từ buồng tắm của xà lim. Ngay sau khi vụ vượt ngục táo tợn diễn ra, người đứng đầu ban lãnh đạo nhà tù và nhiều quan chức khác đã mất chức.

'Trùm ma túy Mexico dùng một con chim làm công cụ vượt ngục'

Theo giới chức Mexico, “chúa tể ma túy” Joaquin Guzman Loera có thể đã dùng một con chim làm công cụ hỗ trợ vụ đào tẩu khỏi trại giam nghiêm ngặt hôm 11/7.

Với chiều cao khiêm tốn (1,68 m), Guzman mang biệt danh “El Chapo” (gã lùn). Guzman là con trai của một nông dân nghèo ở Mexico và sinh ra tại bang Sinaloa. Khi còn nhỏ, trùm ma túy bán cam và sau đó bỏ học để kiếm sống cùng cha, người thường xuyên đánh đập Guzman và anh, chị em khác. Theo hồ sơ của Wall Street Journal, cha của Guzman từng làm việc trong trang trại thuốc phiện và sau đó đưa con trai dấn thân vào con đường buôn bán ma túy từ những năm 70. Hắn điều hành tổ chức tội phạm Sinaloa từ đầu những năm 90.

Tạp chí Forbes chọn Guzman là một trong 10 người giàu nhất Mexico (năm 2011) với giá trị tài sản khoảng 1,2 tỷ USD. Tạp chí danh tiếng của Mỹ cũng gọi trùm xã hội đen là “chúa tể ma túy nguy hiểm nhất mọi thời đại”, trong khi Cơ quan phòng chống ma túy Mỹ (DEA) gọi hắn là “cha đỡ đầu của thế giới ma túy”. Theo Forbes, nếu các trùm xã hội đen trước đó chỉ tập trung hoàn toàn vào việc buôn lậu cocaine, Guzman đa dạng hóa các loại hàng hóa với cần sa, heroin và methamphetamine. “Gã lùn” cũng đẩy mạnh hoạt động tại thị trường châu Á và châu Âu để tiếp tục gây dựng “đế chế ma túy”. 

Vì sao dân Mexico hâm mộ trùm ma túy trốn tù? (kỳ 2)

Thái độ bất mãn đối với chính phủ, sự hào phóng của Joaquin Guzman và việc nền kinh tế của bang Sinaloa phụ thuộc vào trùm ma túy là những yếu tố khiến người dân tôn sùng y.

Kim Ngân

Bạn có thể quan tâm