Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con quá lễ phép cũng dở

Một ảo thuật gia dàn dựng tiết mục mới và ông cần đứa con trai hỗ trợ. Trước buổi diễn đầu tiên, ảo thuật gia dặn con:

"Hôm nay, khi bố mời một khán giả lên sân khấu để tham gia trò ảo thuật, con phải bước lên thật nhanh nhé".

"Vâng, thưa bố".

"Và dù bố hỏi bất kỳ câu gì, con không được để khán giả biết quan hệ của chúng ta, nhớ chưa?".

"Con nhớ rồi".

Trong quá trình biểu diễn, nhà ảo thuật yêu cầu một khán giả bước lên sân khấu, cậu con trai phản ứng rất nhanh. Khi cậu tới gần, ảo thuật gia nói: "Cậu bé này chưa hề gặp tôi lần nào, đúng không?".

"Đúng, thưa bố".

Tố Như (Sưu tầm)

Bạn có thể quan tâm