Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Cơn giận được trả giá bằng cuộc đời

Cái chết của S (lớp 12 trường BC Bình Đại) làm nhiều người ở thị trấn Bình Đại (Bến Tre) bàng hoàng. Bởi người gây ra cái chết ấy là T, một bạn học trò mới chỉ đang học lớp 10.

Cơn giận được trả giá bằng cuộc đời

Cái chết của S (lớp 12 trường BC Bình Đại) làm nhiều người ở thị trấn Bình Đại (Bến Tre) bàng hoàng. Bởi người gây ra cái chết ấy là T, một bạn học trò mới chỉ đang học lớp 10.

Cơn giận được trả giá bằng cuộc đời

Mũi dao oan nghiệt...

Trước khi sự việc đau lòng này xảy ra, nhóm bạn của S và nhóm bạn của T có vài chuyện xích mích dẫn đến đánh nhau. Trưa 8/3, cả hai nhóm này gặp nhau khi S đang trên đường đi học về nhà. Hai bên tiếp tục cự cãi và T đã dùng dao Thái Lan (mua ở chợ chiều hôm trước) đâm vào người S. Mũi dao oan nghiệt đã khiến S chết dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Còn T thì bị bắt tạm giam ngay khi trở về nhà. Sự việc khiến nhiều bạn học sinh bị sốc. Gửi mail về tòa soạn báo Mực Tím, một bạn học sinh không giấu được nỗi bàng hoàng, sửng sốt khi tận mắt chứng kiến sự việc. Và tâm trạng ấy vẫn còn ở nhiều bạn dù chuyện đã xảy ra được vài ngày. Không chỉ vậy, nhiều bạn còn cảm thấy tiếc cho cả hai người bạn của mình. Một đã ra đi vĩnh viễn, một đang đối mặt với một hình phạt thích đáng sau phút giây nông nổi.

Nỗi đau không thể nói hết

Đó là không khí nặng trĩu ở cả hai gia đình của S và T khi Mực Tím tìm đến thăm. Dì Trần Thị Kim Phiêu, mẹ của S, nghẹn ngào kể về đứa con trai mà dì đặt rất nhiều kì vọng. Nước mắt và buồn đau khiến dì trông già hơn rất nhiều so với tuổi 57 của mình. “Nhà nghèo, sống bằng nghề làm mướn nên 3 anh em chỉ có nó được học tới lớp 12. Hôm bữa, có nghe nó nói sẽ thi đại học và hỏi dì nhắm có nuôi nổi nó học đại học không, dì trả lời là giá nào cũng ráng. Vậy mà...” - Giọng dì đứt quãng cùng những câu chuyện rời rạc. Dù tỏ ra bình tĩnh hơn mẹ mình nhưng anh trai của S vẫn không khỏi run run khi nói về em trai. “Ở nhà chỉ hi vọng vào một mình nó. Vậy mà...” Thêm một tiếng “vậy mà” bỏ lửng làm cho không khí trong ngôi nhà trống trước hở sau ở ấp 2 xã Bình Thắng này thêm buồn bã.

Tình cảnh ở nhà T, thủ phạm gây ra cái chết cho S, cũng vậy. Tiếp xúc với Mực Tím tại nhà (ấp Thới Lợi 2, xã Thới Thuận), dì Chín Vân (mẹ T) vẫn không giấu được nỗi lo lắng và mệt mỏi. Nghe tiếng chuông điện thoại reo, dì không dám bắt máy mà bảo chị của T nghe giùm. Dì thật thà cho biết, từ hôm xảy ra chuyện, hễ nghe tiếng chuông điện thoại reo hay thấy một người lạ ghé nhà là dì lại lo, lại sợ. Những ngày qua, dì phải đi xe ôm lên xuống thị xã Bến Tre để trả lời cơ quan chức năng. Mỗi lần đi như vậy tốn hết 120.000 đồng, số tiền không nhỏ với thu nhập của gia đình sống bằng nghề đi cào ở biển. “Từ tết đến giờ, trời thổi (tức biển động - PV), đâu có mần ăn gì được đâu”, ba T nói tiếng được tiếng mất. Cũng như S, T cũng là niềm kì vọng lớn của gia đình. Ba mẹ và hai anh chị T đều không biết chữ nên cả nhà đều tập trung hết lo cho T, hi vọng bạn sẽ học hành đến nơi đến chốn. Hết sức lo lắng khi cho con học xa nhà và thường xuyên dặn dò con đừng chơi bời, quậy phá, cả gia đình đã chết sững khi nhận được tin.

Phải chi...!

”Phải chi, tụi nó không mua dao Thái dễ dàng vậy!”, một dì hàng xóm của S bày tỏ. “Lẽ ra, thấy con nít mua dao, người ta phải gặng hỏi và đừng bán chứ”, dì bức xúc, nói thêm. Còn ba của T thì cho rằng, những bộ phim đánh đấm mà các bạn ở đây hay xem đã ảnh hưởng đến các bạn, từ đó dẫn đến chuyện kết bè kết nhóm gây gổ, đánh nhau. Chú thẫn thờ: “Phải chi, không có mấy phim đó thì tụi nhỏ đâu có hư hỏng đến chừng này!”. Và phải chi, cả T và S kiềm chế được chính mình, đừng quá hiếu thắng và kịp “hạ hỏa” mình thì tình cảnh ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Trưa ngày 8/3, ở Thạch Hà (Hà Tĩnh) cũng xảy ra một chuyện đau lòng tương tự. Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Công Dũng (SN 1991) đã dùng dao đâm chết bạn Nguyễn Tiến Quyết, học sinh lớp 11B3 Trường THPT Lê Quý Đôn ngay tại lớp. Những cơn giận rồi sẽ nguôi đi, nhưng những nỗi đau mất con, mất đi cuộc sống, niềm hi vọng và cả một tương lai phía trước của những bạn trẻ chỉ vừa 16 - 17 tuổi thì có lẽ sẽ khiến những người ở lại day dứt cả đời. Những xung đột, mâu thuẫn, hành động bạo lực sẽ để lại những hậu quả khôn lường như thế đấy.

(Theo Mực Tím)

HÃY HỌC CÁCH CÂN BẰNG CẢM XÚC

Những xung đột, mâu thuẫn, giận dữ là trạng thái không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Khi bạn để hành vi giận dữ bộc phát nghĩa là bạn đã đi quá 1/2 chặng đường của trạng thái cảm xúc giận dữ không cân bằng. Ở tình huống đó, bất kì ai cũng rất khó kiềm chế mình. Tuy nhiên, nếu lỡ bị rơi vào trường hợp bộc phát, ngay khi bắt đầu giận dữ, bạn hãy tìm cách trút hết những nguồn năng lượng nội tại đang xung đột trong cơ thể vào những việc cần nhiều năng lượng như chơi thể thao, chạy, la hét... để tránh những hành động bạo lực không đáng có, gây tổn thương cho mình và người khác.

Nếu bạn thấy mình nóng tính, cục tính, khó kiềm chế cảm xúc, thì cũng có thể tập một vài bài tập kiềm chế cảm xúc và cân bằng tinh thần dưới đây:

1. Vẽ một hình vuông lớn, trong đó, có nhiều hình tròn nhỏ và kiểm soát các hình tròn đó không dính đến nhau cũng không dính đến hình vuông lớn.

2. Xé vụn giấy.

3. Tìm một nơi vắng vẻ để la thật lớn.

4. Uống nhiều nước.

5. Thường xuyên vận động giải phóng năng lượng dư thừa: chạy bộ, bơi lội, bóng đá.

...

Tiến sĩ tâm lí HUỲNH VĂN SƠN

(Theo Mực Tím)

Bạn có thể quan tâm