Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Con giả vờ bị bắt cóc nhưng mẹ không trả tiền chuộc

Một thanh niên Mỹ tự dàn dựng vụ bắt cóc chính y để moi tiền của mẹ, nhưng bà mẹ lại báo sự việc cho cảnh sát.

Ngày 18/4, Zachery Logsdon, một thanh niên 25 tuổi ở thành phố Knoxville, bang Tennessee, Mỹ giả danh bọn buôn ma túy gửi tin nhắn tống tiền đến mẹ. Trong tin nhắn, "bọn bắt cóc" đe dọa rằng chúng sẽ giết Zachery nếu bà mẹ không đưa số tiền chuộc là 200 USD, theo Wave3.com.

Zachery Logsdon. Ảnh: Cảnh sát hạt Knox
Zachery Logsdon. Ảnh: Daily Mail

Bà Logsons gặng hỏi kẻ gửi tin nhắn nhiều lần vì trước đó Zachery từng dùng cách này để có tiền mua ma túy, Daily Mail đưa tin.

Sau đó bà gọi 911 để báo sự việc. Cảnh sát hướng dẫn bà hẹn thời gian và địa điểm trao đổi con tin. Khi Zachery đến để lấy tiền mặt, hắn nhận ra đó là cái bẫy và nhanh chóng bỏ chạy, theo tờ Tennesseean. Sau một cuộc rượt đuổi ngắn, cảnh sát bắt hắn với cáo buộc giả danh, bắt cóc và chống đối người thi hành công vụ.

Hiện tại cảnh sát giam Zachary tại một nhà tù. Họ vẫn không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu số tiền chuộc là 200 USD

“Chúng tôi không biết lý do hắn đòi số tiền nhỏ như vậy”, Darrell DeBusk, một cảnh sát, phát biểu.

 

http://www.huffingtonpost.com/2014/04/23/zachery-logsdon-fake-kidnapping_n_5200103.html?utm_hp_ref=weird-news

Nguyễn Sương

Bạn có thể quan tâm